Lời Chúa: Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. (Mc 9,9)

Suy niệm: Trong xã hội Do Thái, người thu thuế bị coi là tội lỗi và bị khinh miệt. Tuy nhiên, Đức Giê-su, vượt qua mọi định kiến, đã chủ động đến gặp Mát-thêu và cất lên một lời mời gọi đầy yêu thương: “Anh hãy theo tôi!” Không những thế, Ngài còn dùng bữa tại nhà ông. Chính hành động này đã gây khó chịu cho những người Pha-ri-sêu, nhưng đồng thời, nó bày tỏ trọn vẹn sứ mạng của Đức Giê-su: Ngài đến để kêu gọi người tội lỗi, biến đổi họ thành môn đệ và bạn hữu của Thiên Chúa.

Câu chuyện của Mát-thêu mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Đức Giê-su không chờ đợi Mát-thêu thay đổi hay trở nên xứng đáng mới kêu gọi ông, mà Người đã đến, yêu thương và ban ơn biến đổi. Ngày hôm nay, Chúa vẫn không ngừng mời gọi chúng ta rời bỏ những ràng buộc của đời sống cũ để bước theo Người. Nhưng, liệu chúng ta có nhận ra tiếng gọi của Chúa giữa cuộc sống bộn bề và qua những yếu đuối riêng không?

Bước theo Chúa là hành trình của sự hoán cải liên lỉ, đòi hỏi chúng ta buông bỏ những thói quen cũ, những ích kỷ và tội lỗi. Nó đòi hỏi một sự tín thác hoàn toàn vào Chúa, tin rằng tình yêu và lòng thương xót của Người sẽ thúc đẩy, dẫn đưa chúng ta đến một cuộc sống mới, đầy ý nghĩa và niềm vui.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa vì lời mời gọi đầy yêu thương mà Chúa dành cho con, dù con còn nhiều yếu đuối và bất toàn. Xin giúp con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và can đảm bước theo Ngài mỗi ngày. Xin biến đổi con, như Chúa đã biến đổi Mát-thêu, để cuộc đời con trở thành chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Amen.

Thực hành: Mỗi tối tôi dành thời gian để xét mình, nhận ra tiếng gọi của Chúa trong từng sự kiện nhỏ bé của ngày sống