Lời Chúa: Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. (Ga 20, 27)
Suy niệm: Đức Giê-su Phục Sinh hiện ra với các môn đệ trong khung cảnh mà các ông đang đứng giữa cảm giác của sự bàng hoàng và sợ hãi. Lời đầu tiên khi Chúa hiện với các ông là lời chào chúc bình an: Chính Thầy đây, đừng sợ! Điều đáng chú ý là hình ảnh Thánh Tô-ma không ở đó cùng với các ông, nên khi được anh em mình báo lại: “Chúng tôi đã thấy Chúa”, thì Tô-ma quả quyết rằng, ông sẽ không tin cho đến khi ông được chạm vào những dấu tích trên thân thể của Thầy mình.
Giả sử tôi là Tô-ma của năm ấy, liệu tôi có phản ứng như Tô-ma không? Mặc dù, thánh Tô-ma năm đó vẫn bị người khác cho là người cứng lòng tin, nhưng ngài đã được biến đổi hoàn toàn khi được chính mắt thấy và đụng chạm vào thương tích của Thầy Giê-su.
Vậy ngày nay, những Tô-ma của thời đại này, chúng ta được gặp Chúa, được đụng chạm vào Chúa hằng ngày nơi Bí Tích Thánh Thể. Cuộc đời chúng ta đã biến đổi được bao nhiêu, có được như Tô-ma năm ấy không? Hay chúng ta đang tìm đủ mọi lí do để biện minh cho sự yếu đuối và hời hợt của chính mình trước tình yêu của Thiên Chúa. Hình ảnh của Tô-ma ngày ấy nhắc nhở chúng ta ý thức về sự hiện diện của Chúa và lời mời gọi hãy để cho Chúa bước đến, chạm vào nơi thẳm sâu, chân thật nhất của ta luôn là điều hữu ích cho sự canh tân bản thân và làm mới lại tình yêu của mình dành cho Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết rằng tình yêu của con chưa đủ lớn, chưa đủ sâu sắc để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong con, xin Chúa cho con một trái tim đủ lặng, đủ lắng để gẫm-suy-cảm được sự hiện diện của Ngài nơi cuộc đời con. Amen.
Thực hành: Ý thức sự hiện diện của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể và tập nhớ đến Chúa trong từng công việc, và bổn phận của mình.
