Lời Chúa: “Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Anh em hãy khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.” (Mt 10, 7)
Suy niệm: Trước khi sai các môn đệ đi rao giảng, Thầy Giêsu có những lời căn dặn và dạy dỗ đầy tâm huyết. Hôm nay, Thầy lấy hai đặc tính của hai loài vật để dạy các môn đệ của mình. Đó là sự khôn ngoan của rắn và sự đơn sơ của bồ câu.
Người môn đệ cũng cần có sự khôn ngoan để biết cách xử sự, biết những mưu mô chước quỷ để phòng xa. Đó là sự khôn ngoan do Chúa Thánh Thần ban chứ không phải sự khôn ngoan theo kiểu thế gian. Cùng với sự khôn ngoan đó, thì lối sống đơn sơ, chân thành, không mưu mô, không màu mè giả dối, không lấy sự gian ác thắng sự gian ác nhưng lấy đức hiền từ để làm chứng cho Tin Mừng tình yêu Chúa là điều cần thiết.
Với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người càng tự mãn và kiêu hãnh với những sự khôn ngoan, uyên bác của mình. Tuy nhiên, ước gì sự khôn ngoan đó không phải là vỏ bọc của lọc lừa, giả dối, hủy hoại những giá trị đạo đức để sự đơn thành, hiền từ của con người không bị bóp nghẹt và chết dần. Sống đời chứng nhân trong xã hội như vậy, càng đòi hỏi người môn đệ Đức Giêsu phải có được hai đức tính trên và phải biết kết hợp hài hòa giữa chúng. Điều này không hề dễ và chúng ta chỉ thực sự có được nó bằng một sự ngoan ngùy dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa! Tạ ơn Chúa đã chọn và sai con đi loan báo Tin Mừng tình thương của Chúa mặc dù con yếu đuối bất toàn trong khi thế gian thì đầy những mưu mô chước quỷ. Xin ban thêm cho con lòng tin yêu phó thác vào sự đồng hành soi sáng và sức mạnh của Thánh Thần Chúa để con trở thành muối men Tin mừng cho nhân thế hôm nay. Amen.
Thực hành: Cầu nguyện đặc biệt và sốt sắng với Chúa Thánh Thần để xin ơn khôn ngoan và phân định tốt trong cuộc sống.
