Lời Chúa: “Con Người làm chủ ngày Sabat(Mt 12, 8).

Suy niệm: Câu chuyện trong bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy được hai ý nghĩa: trước tiên Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Với tư cách là Con Người tức là vị thẩm phán của thời sau hết (x. Đn 7,14) Chúa Giêsu đến để xét lại tất cả luật lệ cũ – trong đó quan trọng nhất là luật ngày Sabat. Tiếp theo, Chúa Giêsu dạy cho biết điều cốt lõi của mọi lề luật đó là yêu thương và nhân nghĩa đối với tha nhân. Thiếu tinh thần này mọi việc linh thánh nhất cũng trở thành vô nghĩa và cũng có thể là cái cớ đưa nhiệt tâm đến lầm lỗi. Đồng thời, vì quá đặt nặng những ý kiến, tập tục mà việc giữ luật trở thành gánh nặng đè lên dân chúng.

Khi nhìn mọi sự dưới lăng kính của lòng thương xót, tình yêu, sự thấu hiểu và phẩm giá của anh chị em mình lên trên tất cả, tránh xa hình thức tôn giáo thì việc tuân giữ các giới răn và luật lệ trở nên thật đẹp. Điều này nhấn mạnh các quy tắc tôn giáo không phải là xiềng xích trói buộc mà là phương tiện để con người sống hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Khi chúng ta sống kết hiệp với Chúa Giêsu, chúng ta tìm thấy sự tự do đích thực để hành động theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong tình yêu.

Mọi lề luật đều nhắm đếm mục đích phục vụ tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Vì thế Chúa Giêsu đã và đang mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống của bản thân: tôi đã sống với một trái tim yêu thương theo gương Chúa Giêsu hay tôi đang sống một cách khô khan cứng nhắc theo kiểu Pharisêu? Tôi có đang phán xét hay kết tội người khác dựa trên các quy tắc mà quên đi sự cảm thông và thấu hiểu hoàn cảnh của tha nhân?

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con luôn biết sống với một tình yêu và một lòng thương xót như Chúa đã xót thương để tình yêu đó con biết cảm thông và bác ái với anh chị em xung quanh. Amen.

Thực hành: Mỗi ngày tôi tập nói những điều tích cực và vui tươi hơn trong công việc thường nhật.