Lời Chúa: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ?” (Mt 13,48).

Suy niệm: Tin mừng hôm nay Thánh Mattheu thuật lại việc Chúa Giêsu trở về thăm quê hương, nhưng lại không được đón tiếp vì sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ của Ngài. Họ biết rõ về sự xuất thân của Chúa Giesu chỉ là con bác thợ mộc, nên đã không đón nhận Ngài, vì thế Chúa đã không làm thêm bất cứ phép lạ nào tại đó.

Phép lạ chỉ được xảy ra khi con người tin và chỉ trong đức tin con người chúng ta mới có thể đón nhận được tất cả. Liệu khi đứng trước những khó khăn chúng ta có đọc được rằng qua biến cố đó Chúa muốn nhắn nhủ với chúng ta một sứ điệp mang đến ơn cứu độ cho chúng ta không?

Trong cuộc sống sẽ không tránh khỏi những đau khổ, mất mát, có lúc tưởng như mọi thứ như sụp đổ, chúng ta nghĩ Chúa ở đâu lúc chúng ta đau khổ? Chúa có thấy biết bao người đang như rơi xuống vực thẳm không? Nhưng rồi chúng ta có khi nào tự hỏi mình rằng: chúng ta có thinh lặng đủ để nghe tiếng Chúa thì thầm không? Chúa đau nỗi đau của chúng ta, Chúa lo lắng, Ngài vẫn luôn bên cạnh dang tay để ôm cả nhân loại. Qua đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa mời gọi mỗi chúng ta hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn mà chúng ta đang đối diện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt đức tin cho con để con nhận ra Chúa nơi vẻ bề ngoài khiêm tốn của bí tích Thánh Thể và của Giáo Hội. Xin Chúa mở mắt đức tin cho con, để con có thể nhìn thấy Chúa nơi những người tầm thường, bất hạnh nhất. Xin Chúa giúp con biết khám phá bóng dáng Chúa trong cuộc đời bình thường, biết lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng, biết nhìn thấy Chúa nơi những người Chúa cho con gặp gỡ. Amen.

Quyết tâm: Tập tìm kiếm thêm những khoảng thời gian trong ngày để thưa chuyện và tâm sự với Chúa nhiều hơn.