Lời Chúa: “Nếu muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình, và vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16,24)

Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà bước theo Người. Lời mời gọi ấy không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa, mà còn vang vọng đến mỗi người chúng ta hôm nay, để khi đón nhận thập giá trong cuộc sống với niềm tin và tình mến, ta được kết hợp nên một với Thầy Chí Thánh và được ở lại trong mầu nhiệm tình yêu của Người.

Suốt cuộc đời dương thế, Chúa Giê-su đã hoàn toàn phó thác đời mình trong tình yêu và kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Người chấp nhận bước đi trên con đường đầy thử thách, chịu sỉ nhục, đòn roi và cuối cùng là cái chết đau thương trên thập giá. Nhưng đối với Chúa Giê-su, đường thập giá là con đường của tình yêu hiến dâng và cứu độ nhân loại. Nơi thập giá, Người bày tỏ trọn vẹn tình yêu với Chúa Cha, biến đau khổ và cái chết thành hy lễ sống động, đẹp lòng Chúa và mang lại ơn cứu rỗi cho muôn người.

Trong cuộc sống, không ai trong chúng ta tránh khỏi thập giá hay đau khổ. Nhiều lúc ta tự hỏi: “Tại sao tôi phải chịu đau khổ? Tại sao những điều tồi tệ này lại xảy đến cho tôi, hay cho gia đình tôi? Thiên Chúa ở đâu trong những thử thách ấy?” Chúa Giê-su không cho ta một câu trả lời như ý ta muốn, nhưng Người trả lời ta qua chính cuộc đời của Người – một cuộc đời cũng đầy đau khổ, nhưng đón nhận trong yêu thương và phó thác. Người đã biến thập giá thành tình yêu và lời ca tụng dâng lên Chúa Cha.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã yêu thương và mời gọi con bước theo Người trong ơn gọi dâng hiến. Xin cho con trở nên môn đệ thân tín của Chúa, biết kết hiệp với Người trong mọi niềm vui, nỗi buồn và đau khổ. Xin giúp con an vui đón nhận thập giá và làm cho mọi khổ đau con trải qua trở nên hy lễ tình yêu đẹp lòng Chúa Cha. Amen.

Thực hành: Cố gắng tập cho bản thân mình sự đón nhận và điềm tĩnh khi phải đối diện với những điều trái ý trong đời sống và dâng lời nguyện tắt thường xuyên hơn.