Lời Chúa: Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ.”(Mc 6, 28)

Suy niệm: Thánh Maccô trình bày cho chúng ta khung cảnh thánh Gioan chịu tử đạo: Hêrođê không phải là một vị vua anh minh. Vì đam mê sắc dục, sĩ diện và vì một lời hứa vô trách nhiệm, ông đã lợi dụng chức vụ của mình mà giết người vô tội. Còn bà Hêrodia vì muốn trả thù ông Gioan nên đã lợi dụng con gái của mình để thực hiện mưu đồ gian ác.

Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy những lối sống trái ngược nhau. Ông Gioan, một con người nói sự thật và sống cho sự thật, dám đi ngược lại con đường vua Hêrôđê. Còn vua Hêrêđê, ông biết ông Gioan đúng, ông phân vân, và ông có quyền quyết định, nhưng ông ại không dám sống cho sự thật mà chọn cách chiều theo số đông. Còn bà Hêrodia đại diện cho những con người sống bất chấp sự thật, tìm mọi cách để che lấp sự thật, tìm mọi phương thế để trả thù riêng. Phần chúng ta, Lời Chúa chất vấn: Chúng ta chọn sống như thế nào khi đối diện với sự thật và quyền lợi cá nhân?

Đường hoàn thiện là con đường ngược với dòng chảy thế gian. Chúng ta là ai trên con đường hoàn thiện, điều đó được quyết định bởi những chọn lựa của chính chúng ta. Noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy sống cho sự thật dù biết có thể phải trả giá bằng cả chính mạng sống mình. Bởi lẽ, chính Chúa Giêsu cũng đã chết cho sự thật và dùng sự thật mà thánh hóa chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, sống và đi ngược lại với trào lưu xấu của xã hội đó là một thách đố. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống đổi mới tâm hồn con, cho con thêm vững mạnh và sựu khôn ngoan để biết sống cho sự thật dù gặp phải những trái ý và chống đối trên đường đời. Amen.

Thực hành: Mỗi ngày con làm một việc tốt cho người mình không hợp với mình