Lời Chúa:“Rượu mới phải đổ vào bầu da mới.” (Lc 5,38)

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng hôm nay nêu bật sự tương phản giữa những thực hành tôn giáo truyền thống Do Thái, được tượng trưng bởi việc ăn chay và cầu nguyện, bầu da cũ… và sự mới mẻ của Tin Mừng mà Chúa Giêsu mang đến, được tượng trưng bởi niềm vui và sự tự do, rượu mới... Chúa Giêsu không bác bỏ hoàn toàn những thực hành cũ, nhưng Ngài nhấn mạnh rằng Tin Mừng mang đến một tinh thần mới, một cách thế tương quan mới đối với Thiên Chúa. Bởi thế, Tin Mừng không thể bị gò bó trong những khuôn khổ cũ kỹ, mà cần phải được đón nhận với một tâm hồn cởi mở và sẵn sàng thay đổi.

Con người ngày nay muốn đổi mới để nên tốt lành hơn, nhưng cũng muốn an vị trong tình trạng cũ kỹ của mình; muốn làm người tốt mà lại cũng muốn làm điều xấu; muốn được thiên đàng, nhưng cũng muốn nắm giữ cả nhân gian. Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết sự thật là lối sống cũ với tinh thần mới không thể tương hợp với nhau. Chỉ khi nào chúng ta dám đấu tranh với chính mình để từ bỏ lối sống cũ và những thói xấu cố hữu của mình, thì chúng ta mới có thể làm mới con người mình mỗi ngày.

Sống trong bầu khí không ngừng đổi mới của thời đại Tân Phúc Âm và trong những luồng gió mới mà Thánh Thần mang lại cho Giáo hội, mỗi chúng ta cũng cần mở lòng ra đón nhận và biến đổi đời sống mình sao cho phù hợp với Thánh ý Chúa và những đường lối canh tân của Hội Thánh. Để nhờ đó, mỗi chúng ta là những chi thể, góp phần hoàn thiện và phát triền mầu nhiệm Thân thể Chúa Kitô nơi trần thế này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con vượt qua những thói quen xấu và đường mòn lỗi tội, để mặc lấy một con người mới phù hợp với những đòi hỏi của Tin Mừng, xin đốt lên trong con lòng khao khát Chúa, mong được sống với Chúa mãi mãi. Amen

Thực hành: Ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng thay đổi những lối suy nghĩ không phù hợp với giá trị Tin Mừng, sống theo một tinh thần mới như Chúa dạy là chân thành từ trong tư tưởng cho đến việc làm.