Lời Chúa: “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo  nó lên ngay dù là ngày sabát” (Lc 14, 5)

Suy niệm: Người Pharisêu trong bài Tin Mừng hôm nay mời Đức Giêsu đến nhà mình nhưng cũng chẳng có ý gì tốt lành mà chỉ để dò xét cách hành xử của Người. Tin Mừng nhiều lần thuật lại cho chúng ta thấy Đức Giêsu thường “phá luật” ngày sabát, nhưng thực chất Ngài đang muốn phá đổ bức tường cứng nhắc của lề luật để tình yêu và lòng thương xót của Ngài chạm đến con người.

Thông điệp Lời Chúa quá rõ ràng với chúng ta. Lòng nhân ái, sự cảm thông với những nỗi đau khổ bệnh tật của tha nhân thì quan trọng hơn việc tuân giữ lề luật nhưng trái tim thì lại xa cách anh chị em xung quanh mình. Chúng ta thường lựa chọn thái độ dửng dưng khi đứng trước người bị nạn, đồng thời đóng kín lòng mình trước những người nghèo mà không chìa tay giúp đỡ họ.

Câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho người Pharisêu như thức tỉnh lương tâm chúng ta. Chúng ta có để cho tình yêu của chúng ta vượt ra khỏi sự ích kỉ, toan tính của mình để đến với tha nhân không? Lương tâm của chúng ta có lên tiếng khi đứng trước nỗi thống khổ của người khác hay chúng ta làm ngơ?Chúng ta được mời gọi trở nên giống Đức Giêsu, biết cảm thông với những đau khổ của người khác và mau mắn giúp đỡ những ai cần đến chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, luật của Chúa là luật tình yêu. Xin cho chúng con đừng đóng kín lòng mình, thờ ơ và dửng dưng trước những đau khổ của tha nhân, nhưng là mặc lấy lòng nhân ái của Chúa để đối xử với họ bằng cả con tim chân thành. Amen.

Thực hành: Dành thời gian xét mình trước Chúa Giêsu thánh thể về thái độ của bản thân khi gặp chị em đang khó khăn trong đời sống.