Lời Chúa: “Dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.” (Mt 18,18)

Suy niệm: Sự tha thứ trong cuộc sống từ xưa đến nay vốn dĩ là một chuyện không dễ dàng gì bởi vì ai cũng có cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo, luôn nghĩ mình là đúng.  Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã cho chúng ta phương thế để chữa lành mỗi khi chúng ta xúc phạm nhau: Dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.” 

Chúng ta đang sống trong thế giới dường như nhân phẩm con người bị khinh thường. Chúng ta cũng thường thấy qua mạng xã hội khi một người làm sai, đám đông lập tức tấn công, phán xét và loại trừ họ. Có thể nói con người dường như dùng bạo lực để giải quyết những khúc mắc với nhau. Nhưng Chúa lại mời gọi chúng ta sống yêu thương tha thứ cho nhau. Vì vậy, Người trao ban cho con người một phương thế tạo sự bình an, đó là tháo cởi_ tha thứ luôn luôn, tha thứ không giới hạn. Bởi lẽ, Người luôn yêu thương và tha thứ cho ta, Người không mệt mỏi trong việc tha thứ và đợi chờ sự hoán cải của ta.

Giữa một thế giới còn đang chất chứa nhiều nỗi bất ổn, bất an; và có thể xen lẫn cả sự hận thù, oán ghét, Chúa cũng mời gọi tôi nhìn lại cách sống của mình: Tôi có dễ dàng tha thứ cho chị em xúc phạm đến tôi không? Mỗi khi góp ý cho chị em, tôi có thật sự góp ý với tinh thần xây dựng không? Khi có lỗi tôi có đủ khiêm nhường để xin lỗi người chị em mà tôi làm tổn thương không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có ánh nhìn đức tin để con tin tưởng vào ơn biến đổi và hoán cải mà Chúa ban nơi con cũng như nơi chị em. Xin cho con có tấm lòng quảng đại, yêu thương để con dám tha thứ không mệt mỏi, luôn tháo cởi những nút thắt của chia rẽ, bất hòa… mà không cầm buộc những điều tiêu cực. Amen.

Thực hành: Khi đọc kinh Mân Côi, tôi sẽ dành một chục kinh cầu nguyện cho người chị em tỏ ra khó chịu với mình.