Lời Chúa: “Cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho.”(Mt 20,4)

Suy niệm: Dụ ngôn “Thợ làm vườn nho” giúp chúng ta tái khám phá về tình yêu và lòng quảng đại của của Thiên Chúa. Dụ ngôn kể, từ sáng sớm ông đã đích thân đi ra chợ tìm kiếm thợ và cứ ba tiếng ông lại đi ra kêu gọi người vào vườn và cho đến giờ cuối ngày ông vẫn đi.

Hành động diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, Ngài không chỉ đi tìm kiếm thợ làm việc nhưng Ngài nhìn thấy ở đó nhu cầu cuộc sống của chúng ta. Việc ta đứng ở chợ, không ai mướn cho thấy cuộc sống chúng ta chật vật, chúng ta sẽ không được công nhận cả về phẩm giá và giá trị. Nhưng Thiên Chúa đã bước tới mang tình yêu và niềm hy vọng khi Ngài mời ta bước vào vườn nho, vào Vương Quốc của Ngài. Thiên Chúa mời ta vào vườn nho không chỉ để làm công lãnh lương nhưng là để ta sống trong ân sủng mà Ngài ban tặng.

Trở về thực tại cuộc sống, chúng ta thấy rằng chúng ta dễ rơi vào những cám dỗ về sự ganh tỵ, hơn thua khi người khác hơn mình. Chúng ta cũng dễ dàng cằn nhằn và đưa ra những câu hỏi như những người thợ vào giờ đầu tiên. Vậy sự công bằng mà ông chủ vườn nho tức là Thiên Chúa muốn ở đây chính là công bằng trong yêu thương. Nhưng sâu xa hơn, chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp cao cả của Chúa, Ngài không hề bất công nhưng quảng đại và rộng lượng, ngài nhìn vào chính nỗi vất vả của những người lao động để ban thưởng cho họ. Đồng thời, Chúa cho chúng ta biết, trong nước của Ngài không thiết lập thứ hạng, không tính bằng giá trị tiền bạc, nhưng là tình yêu và sự quảng đại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chiêm ngắm tình yêu và lòng quảng đại của Chúa, giúp con thêm năng lượng để sống ơn gọi xin Chúa giúp con luôn hăng say trong sứ vụ rao giảng Nước Chúa. Amen.

Thực hành: Ngày sống hôm nay tôi sẽ cố gắng chu toàn công việc trong trách vụ được giao, giúp đỡ chị em trong cộng đoàn.