THỨ TƯ TUẦN THỨ III MÙA CHAY
Mt 5:17-19
CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN ƠN CỨU ĐỘ
Lời Chúa: " Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn" (Mt 5, 17b)
Suy niệm: Đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn dẫn chúng ta đi trên con đường dẫn tới ơn cứu độ nhờ luật mới - luật yêu thương đã được kiện toàn nơi chính Người, hầu chúng ta sống niềm hy vọng được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng. Vậy chúng ta có sẵn lòng trở thành “người nhà” của Chúa nhờ việc lắng nghe và tuân giữ lời Người?
Sự hiện diện của Chúa Giêsu lịch sử nơi trần gian là sự hiện diện mang lại ơn cứu độ. Chính Người đã vâng phục Chúa Cha khi “ở cùng” nhân loại, đồng hành với nhân loại và mở ra con đường yêu thương cho nhân loại tiến bước về quê hương hoan lạc vĩnh cửu. Sống yêu thương là chu toàn lề luật của Đức Kitô vậy!
Sống đời thánh hiến là sống những đòi hỏi của đức ái trọn hảo để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Đời sống chúng ta có trở nên gương sáng cho những người xung quanh và sự hiện diện của chúng ta có phải là dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa hay không, điều đó phụ thuộc vào việc mỗi chúng ta biết lắng nghe và thực hành luật yêu thương thế nào. Đặc biệt, khi sống tình chị em cách chân thành, sống dấn thân phục vụ tha nhân cách quảng đại…thì chính lúc đó, Chúa Giêsu đang cùng ta đi trên hành trình tiến về nhà Cha với phần thưởng chắc chắn là hạnh phúc Nước Trời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa hơn trong đời sống cầu nguyện, Xin cũng giúp con biết lắng nghe, cảm thông và luôn sẵn lòng hiện diện với chị em con với một trái tim biết yêu thương trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Amen
Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ dành thời gian để xem xét cách sống của mình qua sự hiện diện, dành thời gian để “chiêm ngắm” Chúa nhiều hơn, tập tĩnh lặng để cảm thấy sự hiện diện của Chúa với tôi lúc này.