THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ
Ở LẠI TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA
Ga 15,9-17
Lời Chúa: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9b)
Suy niệm: “Ở lại trong tình thương của Thầy” được nhắc lại ba lần trong hai câu 9 và 10 của Tin mừng Gioan chương 15, cho ta nhận ra điều gì? Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ hưởng trọn vẹn niềm vui của Thầy cũng chính là niềm vui của họ. Để hưởng trọn niềm vui đó, Chúa Giêsu mời gọi họ hãy ở lại trong tình thương của Ngài.
Lời Chúa cũng đang nói với ta, những môn đệ của Ngài: “anh em hãy yêu thương nhau”, bởi Thiên Chúa là tình yêu. Ở lại trong tình thương của Chúa cũng chính là ở trong tình yêu. Khi hai người yêu nhau, họ muốn ở gần nhau, lúc nào cũng nhớ đến nhau, muốn trở nên giống nhau và muốn làm hài lòng nhau và sẵn sàng dâng tặng chính mình cho nhau. Chúa Giêsu đã làm điều đó vì yêu ta.
Tôi đã đi theo Chúa, đã muốn là người của Chúa. Tôi đã sống thế nào với mong ước được trở nên giống Chúa? Tôi đã tìm cách làm hài lòng Chúa chưa? Có thường xuyên gần gũi và luôn nhớ đến Ngài không? Chúa mời gọi tôi “hãy ở lại trong tình thương của Thầy” bằng tình yêu cụ thể đối với những chị em sống chung, những người tôi gặp gỡ. Qua cách sống ấy, tôi có thể nên một với Chúa, cho mọi người thấy được tình yêu của Chúa biểu lộ nơi tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su yêu mến, xin ban cho con một trái tim như Chúa để con biết sống yêu thương hơn đối với tất cả mọi người, những tạo vật xung quanh. Nhờ đó con có thể ở lại và nên một với Ngài. Amen.
Thực hành: Hôm nay tôi sẽ quan tâm, yêu thương chị em hơn và dành thời gian cầu nguyện để ở lại với Chúa nhiều hơn.