THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH

Ở LẠI TRONG THẦY

Ga 15, 1-8


Lời Chúa: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.” (Ga 15,4).

Suy niệm: Ngang qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến mối tương quan thân tình giữa chúng ta với Ngài. Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta ở lại “với Thầy” hay “cùng Thầy” nhưng là ở lại “trong Thầy”. Ở lại “trong Thầy” nghĩa là chúng ta nên một với Ngài trong mọi tư tưởng, hành động, rất gần gũi và không thể tách rời.

Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, chúng ta có xu hướng lựa chọn lối sống chủ nghĩa cá nhân. Điều đó ít nhiều ăn sâu vào tiềm thức con người và chúng ta sẵn sàng buông bỏ những gì không còn phù hợp với mình. Chính vì thế mà chúng ta được mời gọi ở lại “trong Thầy” thay vì ở lại “với” hay “cùng” Thầy. Nếu chỉ ở lại “với” hay “cùng” Thầy, chúng ta sẽ dễ dàng quên lãng Chúa khi đứng trước xô bồ của cuộc sống. Ngược lại, khi chúng ta dám ở lại “trong Thầy”, mỗi người sẽ cảm nhận được sự hiện diện gần gũi của Chúa trong đời mình. Và khi gặt hái được thành công hay lúc đương đầu với khó khăn, chúng ta vẫn luôn có Chúa đồng hành, chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn.

 Lời mời gọi “hãy ở lại trong Thầy.” không chỉ dừng lại trong thánh lễ, giờ kinh nguyện nhưng còn nối dài trong đời sống mỗi người. Khi chúng ta thật sự ở lại “trong Chúa”, chúng ta sẽ chia sẻ điều đó cho tha nhân ngang qua lối sống yêu thương, bác ái cũng như cách ứng xử trước điều trái ý, và điều đó minh chứng cho mọi người nhận ra hình ảnh Chúa ở trong chúng ta.

Cầu nguyên: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con ý thức con luôn ở trong Chúa và Chúa ở trong con, để không có tư tưởng, hành động, lời nói nào nào của con làm hoen ố hình ảnh Chúa.

Thực hành: Hôm nay tôi sẽ đón nhận điều trái ý trong khiêm nhường và tôi sẽ chia sẻ niềm vui có Chúa cho mọi người qua lối sống yêu thương, bác ái.