THỨ TƯ TUẦN VII MÙA PHỤC SINH
LÀM VINH DANH CHÚA
Ga 17, 11b-19
Lời Chúa: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta”( Ga 17, 11)
Suy niệm: Lời Chúa hôm nay, là lời cầu xin của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha để cầu nguyện cho các môn đệ. Trước khi về với Chúa Cha, Ngài không bỏ lại các ông ở thế gian một mình, nhưng xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ trong danh Cha, để dù ở giữa thế gian, hòa mình vào dòng chảy của nhân loại, sống và làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa cho thế gian, nhưng không bị lây nhiễm thế gian mà làm cho mọi người nhận biết Danh Thiên Chúa.
Đứng trước một xã hội mà những chuẩn mực luân lý bị suy giảm, thì việc sống giữa thế gian nhưng không để bị lây nhiễm thói tục của thế gian là một thách đố. Lời Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ hôm nay, như một lời nhắc nhớ chúng ta thuộc về Chúa. Nhờ ý thức chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta biết đặt mọi công việc chúng ta làm dưới ánh sáng của Lời Chúa soi dẫn. Làm mọi việc vì Danh Chúa, với lòng yêu mến, để những ai thấy việc chúng ta làm đều nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi chúng ta.
Để cho danh Chúa được mọi người biết đến không gì khác hơn là mỗi chúng ta biết sống yêu thương nhau. Chỉ có sống yêu thương và chia sẻ tình yêu thương cho mọi người chúng ta gặp gỡ là cách thức tốt nhất là để làm sáng danh Chúa trong thời đại hôm nay. Bởi vì, ngày nay dường như người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, thì việc các Kitô hữu sống yêu thương là hành động tuyệt vời nhất để Danh Chúa được nhiều người biết đến.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức mình thuộc về Chúa và nhận ra mình được Chúa yêu thương, để nhờ đó con cũng biết sống chia sẻ tình yêu cho những người con gặp gỡ mỗi ngày. Amen.
Thực hành: Ngày hôm nay, tôi quyết tâm khi bắt đầu ngày mới và bắt đầu công việc, tôi sẽ dành một phút để dâng Chúa công việc sẽ làm.