Lời Chúa: “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6, 4b)

Suy niệm: Cầu nguyện, bố thí, ăn chay… thường được xem là những việc làm tốt lành, phúc đức. Vì vậy, không phải chỉ các giáo hữu, mà mọi người đều được khuyên răn nên vâng giữ và thực hành. Nhưng nếu chúng ta chỉ lưu tâm dựa vào các việc bác ái để phô trương bản thân, để cho người khác nhìn thấy hoặc để kiếm tìm vinh quang của thế gian thì quả thật, ta đã được trả công ở đời này, nên ta chẳng thể nào có được vinh phúc và nhận lãnh phần thưởng Chúa trao ở đời sau.

Chính vì thế, Lời Chúa trong trình thuật của thánh Matheu hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta thực thi những việc đạo đức theo tinh thần của Chúa. Ở đó, sự tế nhị và kín đáo trong các mối tương quan với Chúa, với tha nhân được thể hiện. Cũng ở đó, chúng ta không trông mong gì hơn, ngoài việc được chính Chúa thưởng công cân xứng ngang qua Lời Chúa Giêsu khẳng định và nhấn mạnh, rằng “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

Nhìn lại hành trình dâng hiến với những tháng ngày dấn thân phục vụ, chúng ta có thật sự đang cố gắng làm cho hoa trái thiện lành trổ sinh trong việc cầu nguyện, bác ái và chay tịnh? Chúng ta có nhận thấy những giá trị đáng trân quý của việc được Chúa khen hơn là việc chạy theo những lời khen ngợi, tung hô sáo rỗng giữa đời? Và trên hết, chúng ta có đang sống dưới ánh sáng của Lời Chúa soi dẫn hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy con những việc nên làm, và chỉ cho con những điều cần tránh. Nguyện xin Chúa thương tiếp tục đồng hành, soi sáng và giúp con không làm cho những điều mang dáng vẻ của sự lành thánh trở thành lớp vỏ bọc bên ngoài cho con tìm hư danh. Amen

Thực hành: Hôm nay, trước khi làm một công việc tôi sẽ ý thức tôi đang làm cho Chúa và Người đang nhìn ngắm, cùng làm với tôi. Vì thế, tôi sẽ làm cách vui vẻ và đầy nhiệt tâm.