Lời Chúa: “Tên cháu là Gioan” (Lc 1, 63)
Suy niệm: Giữa khung cảnh nhộn nhịp của ngày lễ cắt bì và đặt tên cho con trẻ, bà con láng giềng của ông Zacaria và bà Elizabeth đã rất bất ngờ khi nghe mẹ của hài nhi nói: “Phải đặt tên cháu là Gioan.” Lời của người mẹ nói ra đã đi ngược lại với tục lệ thời ấy, bởi vì “Trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy”. Ngay sau xác quyết “Tên cháu là Gioan” của ông Zacaria được viết ra, đó cũng là lúc miệng lưỡi ông được mở ra và ông dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Cả hai ông bà đã cùng đồng thuận với nhau trong việc đặt tên cho con, chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng là nhờ lòng tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Để đi đến sự vững tin như thế, ông Zacaria cũng đã phải trải chín tháng không nói được, chỉ bởi vì ông đã không tin và hoài nghi khi nghe lời báo tin của sứ thần Chúa.
Mỗi lần Giáo Hội hoàn vũ hân hoan mừng kính trọng thể sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả là mỗi lần chúng ta lại như được hòa mình vào trong bầu khí xôn xao, kinh ngạc năm nào. Ở đó, Thiên Chúa đã gửi trao ơn thánh cho vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế, đồng thời tác động, sắp đặt và hiện diện theo những cách thế riêng. Ở đó, nhiều người đã nhận ra có bàn tay Thiên Chúa phù hộ cho cậu bé Gioan.
Về phần mình, chúng ta có đủ tinh tế để nhận ra sự can thiệp của Chúa vào cuộc đời mình hay không? Trước và sau những sự kiện vừa ý hoặc không vừa ý xảy đến, chúng ta có ý thức dâng lời tri ân, tán tụng Chúa như ông Zacaria không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con tâm hồn nhạy bén trước Thánh ý Ngài, để nhờ đó, con sống đúng với ơn gọi truyền rao chân lý, tình yêu của Chúa cho tha nhân và biết đem niềm vui, bình an cho những người con gặp gỡ. Amen.
Thực hành:Dâng Chúa và Mẹ thêm 50 kinh Mân Côi để cầu nguyện cho các trẻ em đang sống trong cảnh bạo lực gia đình, thiên tai, chiến tranh.
