Lời Chúa:Họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mt 8, 34)

Suy Niệm: Chúa Giêsu đến mang theo quyền năng giải thoát, chữa lành và phục hồi phẩm giá cho con người. Ngài không lấy đi những điều tốt lành nhưng trả lại tự do cho con người. Tuy nhiên, phản ứng của những người chứng kiến lại là “nài xin Người rời đi”. Thái độ này cho thấy con người luôn sợ mất mát, sợ đảo lộn cuộc sống, sợ những thay đổi vượt quá tầm kiểm soát của mình.

Sứ điệp Lời Chúa đã phản chiếu rất rõ đời sống của con người hôm nay. Chúng ta vẫn cầu nguyện, vẫn tìm Chúa, vẫn mong ơn lành; nhưng chưa thật sự để Chúa bước vào chỗ “bất khả xâm phạm” của đời mình. Chúng ta muốn Chúa an ủi nhưng lại ngại để Chúa đụng đến những vết thương lở loét lâu năm. Chúng ta muốn Chúa ban bình an, nhưng không muốn Chúa đụng chạm đến những mối ràng buộc, những lối suy nghĩ xiêu vẹo và những chọn lựa chất đầy những ngổn ngang của trần tục.

Có những “vùng đất” quen thuộc tôi sợ phải từ bỏ, sợ phải bước ra khỏi sự dễ chịu, sợ phải đối diện với những khoảng tối của lòng mình. Và khi Chúa đến gần những vùng đất ấy, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và bất an. Nhưng Chúa không đến để phá hủy đời tôi nhưng đến để giải phóng. Chúa không lấy đi niềm vui nhưng để tháo gỡ những xiềng xích trói buộc. Thật vậy, muốn được tự do thực sự, tôi cần phải thay đổi, phải buông bỏ và đặt trọn niềm tin vào Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, lòng con vẫn còn nhiều nghi ngại và sợ hãi. Xin ở lại với con, ngay cả khi con chưa sẵn sàng, xin cho con can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để được đổi mới trong miền đất Chúa dành sẵn cho con; và trong từng bước đi của cuộc đời, xin cho con học biết tin tưởng và để sự hiện diện âm thầm của Chúa làm mới lại và biến đổi đời con. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi quyết tâm đến hỏi chuyện người chị em mà tôi chưa có thiện cảm và tôi sẽ dành 15 phút để cầu nguyện cho người chị em ấy.