Lời Chúa:  “Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.” (Mt 10, 1)

Suy niệm: Bởi vì bản chất của Giáo Hội là truyền giáo (x. AG,2), nên ta có thể hiểu rằng bản chất của mỗi người Kitô hữu chính là môn đệ thừa sai. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng cùng với năng quyền trừ các thần ô uế và chữa bệnh. Như thế, người môn đệ thừa sai được Chúa Giêsu kêu gọi, quy tụ, ban quyền và sai đi để cùng chia sẻ sứ vụ và cộng tác với Chúa. Đó vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của người thừa sai.

Thật là một sự trùng hợp đầy ý nghĩa khi ta suy niệm bài Tin Mừng này trong bối cảnh của năm “Sứ Vụ” với chủ đề: Mỗi người Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Thật vậy, khi chịu phép Rửa Tội, mỗi người đã được trao ban sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa theo từng bậc sống và từng hoàn cảnh.

Là một nữ tu Đa Minh Rosa Lima, tôi có đang thực hiện sứ mạng ấy theo đặc sủng của Dòng? Lòng nhiệt tâm và lửa nhiệt huyết của tôi hiện nay ra sao? Tôi có đang thao thức trăn trở cho sứ mạng đó bằng những lời cầu nguyện tha thiết, bằng đời sống chứng tá yêu thương, cảm thông hầu chữa lành những vết thương cho anh chị em tôi và bằng sự quyết tâm loại bỏ những thói hư tật xấu?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lệnh truyền của Chúa đã hơn hai ngàn năm nay nhưng vẫn luôn mới mẻ và cấp bách trong mọi thời. Như Chúa đã phán “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt còn ít” (Lc 10, 2), xin ban cho con một tấm lòng yêu mến và khao khát rao truyền Tin Mừng tình yêu của Chúa cho mọi người. Vì được nhận biết Chúa và yêu mến Chúa là một ân phúc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Amen.

Thực hành: Dâng một hy sinh thầm lặng và một chục kinh Mân Côi để cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội.