Lời Chúa: “Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết nhưng, đã mặc khải cho những người bé mọn.”(Mt 11, 25)

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa là Cha, là Chúa Tể trời đất. Đây được coi là lời kinh Magnificat của Đức Giêsu. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa Cha vì đã mặc khải chân lý cho những người bé mọn hơn là cho những người khôn ngoan và uyên bác. Vì sự khôn ngoan đích thực không đến từ trí tuệ hay thành tựu của con người, mà đến từ một tấm lòng khiêm nhường tìm kiếm Thiên Chúa. Như thánh Vinh Sơn Phaolo nói rằng: “Khiêm nhường không gì khác hơn là sự thật, trong khi kiêu ngạo không gì khác hơn là dối trá. Ngay khi Thiên Chúa thấy chúng ta hoàn toàn xác tín mình chẳng có gì cả, Người đưa tay giúp đỡ chúng ta.”

Con người ngày hôm nay thường cho mình tài giỏi, tự phụ vào kiến thức thế gian, nghĩ mình có thể làm được mọi việc nên dễ đóng kín lòng mình. Quả vậy, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống khiêm nhu và hãy đến gần Thiên Chúa như một đứa trẻ, nơi đức tin trong sáng không bị vấy bẩn bởi những phức tạp và hoài nghi. Nơi những bí mật của Chúa và ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc sống thường bị che giấu khỏi những kẻ kiêu ngạo và tự phụ.

Hôm nay Chúa mời gọi tôi xét lại cuộc sống của mình rằng tôi đã trở nên bé mọn trong tâm hồn chưa? Tôi có thái độ như thế nào khi đến với Chúa: đến với tâm hồn tin tưởng, phó thác hay là khoe khoang với những thành công tôi đạt được?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, chính sự khiêm nhường thật sẽ dễ dàng giúp con cho con nhận biết chân lý. Xin Chúa thương ban cho con một tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ và khiêm hạ theo mẫu gương Chúa đã để lại. Nhờ đó, con luôn chăm chú lắng nghe và đón nhận thánh ý Chúa. Amen.

Thực hành:Tôi nỗ lực sống bao dung và sẵn sàng tha thứ cho những ai có lỗi với tôi trong ngày sống hôm nay.