Lời Chúa: Đức Giêsu gọi bà: “Maria!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: “Rápbuni!” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). (Ga 20,16)

Suy niệm: Trước khi nhận ra Chúa Phục Sinh, bà Maria Mácđala tìm kiếm Chúa trong đau khổ và chán chường, vì bị giam hãm trong thất vọng và u buồn. Khi chính Đức Giêsu gọi tên bà: “Maria!”, đó không chỉ là âm thanh, mà là lời đánh thức tâm hồn. Trong khoảnh khắc ấy, bà Maria Mácđala nhận ra Thầy – Đấng đã từng chữa lành, yêu thương và trao cho bà một cuộc đời mới. Tiếng gọi ấy là lời mời gọi trở về, canh tân, và sống lại niềm tin.

Trong hành trình đức tin của mỗi người, chúng ta cũng mang trong mình những vết thương, những lầm lạc, những khát vọng được đổi mới. Đức Giêsu vẫn đang gọi tên từng người. Ngài không gọi với lời trách móc, mà bằng tình yêu và hy vọng. Đáp lại lời gọi ấy, chúng ta hãy quay lại như Maria, và thốt lên: “Rápbuni!” – Lạy Thầy, con đây!

Canh tân bản thân không phải là thay đổi bề ngoài, mà là hoán cải tận tâm hồn. Đó là hành trình nhận ra tiếng gọi của Chúa trong đời sống thường ngày. Khi nghe được, chúng ta cần can đảm quay về, từ bỏ những thói quen cũ, những “nấm mồ” của buồn chán và tội lỗi đã vùi lấp đời sống thiêng liêng. Hãy dành cho Chúa vị trí trung tâm, quy hướng mọi mọi chọn lựa về nơi Ngài, để nhờ đó chúng ta sống chân thật hơn, yêu thương hơn, và dấn thân hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết vì yêu thương mà Chúa đã gọi đích danh con, và dẫn con bước đi trong Ánh Sáng. Trái lại, con lại thường để bản thân ở trong trạng thái mù quáng và bước đi trong bóng tối của biết bao  nỗi lo âu, sầu khổ đang bao trùm và kìm hãm con. Ước gì mỗi ngày, con đều nghe được tiếng Chúa gọi tên mình, để can đảm quay lại và bắt đầu lại với Ngài. Amen.

Thực hành: Trong tuần này, tôi sẽ dành ít nhất 15 phút tĩnh lặng mỗi ngày (vào buổi sáng hoặc trước khi ngủ) để "nghe" tiếng Chúa gọi mời.