Lời Chúa: Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” (Ga 11,26)

Suy niệm: Ðau khổ, sự chết vốn là một thực tế gắn liền với cuộc sống. Tuy thế, khi phải đối diện với sự đau khổ, chia ly chúng ta có đủ mạnh mẽ để xác tín niềm tin của mình như lời Đức Giêsu dành cho Matta?

Nhà tâm lý Viktor Frank cho rằng:“Người ta không có tự do để khước từ bất hạnh hay chạy trốn khỏi bi kịch, nhưng có tự do chọn lựa thái độ của mình trước những gì xảy ra”. Niềm hy vọng Kitô giáo dẫn đưa chúng ta đến một sự lựa chọn mang nét cao cả của tự do, đó là niềm tin vào Đức Giêsu. Niềm tin ấy khơi lên trong lòng chúng ta can đảm để sống, để lớn lên, để tiến bước giữa những bấp bênh và khổ đau của cuộc sống. Con người chỉ có thể giữ được thái độ này nhờ niềm tin nơi Chúa Giêsu như chính Ngài đã hứa với Matta rằng: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”.

Chúng ta tin chắc rằng lòng trung tín của Thiên Chúa sẽ mang lại chiến thắng cuối cùng; chúng ta cũng luôn giữ niềm xác tín rằng Thập giá là con đường dẫn đến Phục sinh. Chính qua đường tình Thập giá mà Con Thiên Chúa đã đi cho đến cùng, chúng ta khám phá ra ý nghĩa của đau khổ, đồng thời nhận thức được bộ mặt bi thảm của một thế giới vắng bóng Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đón nhận đau khổ trong tinh thần phó thác, nhờ đó Ngài đã mặc cho cuộc sống một ý nghĩa. Xin cho con can đảm sống và hy vọng, để tìm lại được chính mình giữa đau khổ, giữa những trái ý vì biết rằng đó là những đòi hỏi của tình yêu con dành cho Chúa. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi đón nhận mọi điều xảy đến như một hồng ân, như một cơ hội Chúa ban giúp mình thêm vững tin, thêm can đảm và mạnh mẽ để lao mình cho một cuộc đời ý nghĩa và tròn đầy.