Lời Chúa: “Đức Giêsu nói: ‘chín người kia đâu, sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa”(Lc 17, 18)
Suy niệm: Bài Tin Mừng thuật lại câu chuyện mười người phong hủi được Đức Giêsu chữa lành. Nhưng trong mười người chỉ có một người quay lại tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa, vì anh tin rằng người chữa cho anh khỏi bệnh đó chính là Chúa. Có nhiều giả thiết đặt ra để biện minh cho hành động của chín người còn lại, nhưng chúng ta thấy thông điệp ở đây quá rõ, đó là việc Chúa đề cao lòng biết ơn của người ngoại đạo và Chúa khẳng định đức tin của anh đã khiến anh được khỏi bệnh.
Thiên Chúa vẫn luôn ban cho chúng ta hết ơn này đến ơn khác. Hằng ngày chúng ta lãnh nhận những món quà vô giá Chúa ban như sự sống, sức khỏe, tài năng... mà chúng ta coi như điều bình thường điều mà chúng ta đáng được hưởng. Hơn nữa, chúng ta thường tìm kiếm, so sánh với những ơn của người khác và coi những điều mình không có là bất hạnh. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận và sống tâm tình tạ ơn Chúa bằng thái độ sống vui tươi và bình an.
Lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa nhưng mang lại cho chúng con ơn cứu độ (Kinh Tiền Tụng IV). Quả vậy, Chúa không cần lời tạ ơn của chúng ta nhưng khi chúng ta tạ ơn Chúa là chúng ta nhìn nhận những gì chúng ta có đều là ân ban của Chúa. Vì vậy, lời tạ ơn đẹp nhất mà chúng ta có thể dâng lên Chúa đó là một cuộc đời đầy tin yêu, phó thác và khiêm tốn khi đến với Người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con thường lãng quên những món quà Chúa trao, xin cho con biết sống tâm tình tạ ơn bằng cả cuộc sống của con. Amen.
Thực hành: Bằng lòng với những gì mình có.
