“Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5)
Các Tông Đồ đã từng trải qua nhiều lần thất bại trong sứ vụ. Chính những
thất bại ấy khiến họ nhận ra: sức riêng mình chẳng đủ để chu toàn, nên đã tha
thiết cầu xin Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin thêm
lòng tin cho chúng con.”
Kinh nghiệm đó được làm sáng tỏ qua những chi
tiết được Thánh Mát-thêu và Mác-cô ghi lại: sau khi các môn đệ bất lực trong
việc trừ quỷ, Chúa Giêsu nói: “Tại anh em kém
tin” (Mt 17,20). Và chính người cha của đứa bé cũng đã thốt lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của
tôi!” (Mc 9,24). Những lời cầu nguyện ấy rất thật, xuất phát từ kinh
nghiệm giới hạn của con người. Các ông từng bất lực, từng hoang mang, và cuối
cùng hiểu ra: điều cần nhất không phải là thêm sức mạnh hay tài năng, nhưng là
thêm đức tin.
Đặt mình vào câu chuyện ấy, chúng ta cũng thấy chính mình trong đó. Biết bao
lần trong đời, ta đã trải qua những giây phút bất lực: khi đối diện với căn
bệnh kéo dài mà thuốc men không còn tác dụng; khi cuộc sống gia đình thiếu
trước hụt sau; hay khi công việc chất chồng khiến ta kiệt sức. Những hoàn cảnh
ấy nhắc ta rằng: đức tin không phải do ta gắng sức tạo nên, nhưng là hồng ân
Chúa ban để ta thêm can đảm đặt trọn cuộc đời mình trong tay Ngài. Chính vì
thế, khi các Tông đồ cảm thấy mình bất toàn và giới hạn, Chúa Giê-su đã mở ra
cho họ niềm hy vọng bằng hình ảnh quen thuộc: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt
cải thôi, thì anh em có thể truyền cho cây dâu này bật rễ xuống biển.” Hạt cải
tuy rất nhỏ, nhưng lại có sức sống mãnh liệt. Cũng vậy, đức tin dù mong manh
đến đâu, nhưng khi được đặt trọn nơi Thiên Chúa cũng sẽ làm nên những điều kỳ
diệu.
Trong lịch sử Giáo Hội, ta đã thấy biết bao chứng nhân với một đức tin “nhỏ
bé” nhưng làm nên những công trình lớn lao: Có thể kể đến
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giê-su, với con đường “bé nhỏ” mà trở thành Tiến sĩ Hội
Thánh. Hay như các Thánh Tử đạo Việt Nam, nhiều vị không phải
là giám mục, linh mục, mà chỉ là những giáo dân bình thường: ông trùm, bà mẹ,
người cha, người con… Họ đã chấp nhận hy sinh mạng sống vì muốn trung thành với
niềm tin đơn sơ nơi Đức Kitô. Và còn biết bao tín hữu bình thường khác, những
người chẳng được ai biết tên, nhưng đã âm thầm sống đạo, âm thầm yêu thương. Họ
là những bà mẹ mỗi tối lần hạt Mân Côi với con cái, là những cụ già kiên trì
đến nhà thờ đọc kinh… Chính những con người nhỏ bé ấy mới là nền tảng
giữ gìn và trao truyền đức tin từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu không muốn các môn đệ dừng lại ở niềm xác tín về quyền
năng của đức tin. Ngài còn dẫn họ đi xa hơn qua dụ ngôn người đầy tớ, để cho
thấy: đức tin chân thật phải đi đôi với việc làm, và việc làm ấy được thể hiện
trong tinh thần phục vụ khiêm tốn. Ai sống đức tin mà lại coi mình là trung
tâm, tìm vinh dự hay phần thưởng, thì chưa thực sự bước theo Chúa. Người đầy tớ
trong dụ ngôn, sau khi làm xong bổn phận, chỉ nói: “Chúng tôi là những đầy
tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” Đó không phải là
thái độ tự hạ giả tạo, nhưng là sự khiêm tốn chân thành: ý thức rằng mọi sự ta
làm được đều là nhờ ơn Chúa, và niềm vui lớn nhất chính là được phục vụ Ngài.
Không chỉ thế, dụ ngôn còn mở ra cho ta một viễn cảnh khác: đó là
bàn tiệc Nước Trời. Nếu hôm nay ta phục vụ trong âm thầm, thì mai ngày
chính Chúa sẽ thắt lưng, đưa ta vào bàn tiệc và đích thân phục vụ ta. Viễn cảnh
hạnh phúc ấy chính là niềm hy vọng nâng đỡ, giúp ta kiên trì sống đức tin trong
khiêm tốn và trung thành, cho dù ở đời này ta chẳng được ai ghi nhận hay tán
thưởng.
Và như thế, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta sống ba điều: trước hết, hãy
cầu xin Chúa ban thêm đức tin, nhất là khi ta cảm thấy bất lực và giới hạn; kế
đến, hãy kiên trì với niềm tin nhỏ bé mình có, để Thiên Chúa làm nên điều kỳ
diệu; và sau cùng, hãy sống đức tin ấy trong tinh thần khiêm tốn phục vụ, hướng
về phần thưởng lớn lao là bàn tiệc Nước Trời.
“Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho
chúng con.” Ước chi đức tin nhỏ bé như hạt cải của chúng con luôn được đặt
trọn nơi Ngài, để trong từng lời nói, việc làm hằng ngày, chúng con biết phản
chiếu tình yêu và sự hiện diện của Chúa.
Nhóm suy niệm
