Chúa nhật 8 thường niên-A
Tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng
(Mt 6, 24-34)
(Ngày 02-03-2014)
1. Ngữ cảnh
Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong trình thuật Bài giảng Trên núi và sau các lời giáo huấn về tiền của. Những lời chỉ dạy nơi đây giống với những lời minh triết trong các sách Giáo huấn.
Nếu câu mở đầu của Tin Mừng như lời cảnh cáo người giàu: đừng vừa làm tôi Thiên Chúa vừa tiền của, thì từ câu 25 trở đi như lời an ủi cho người nghèo, là hãy tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng.
2. Nội dung
v Của cải ở đâu thì lòng trí ở đó (Mt 6, 21)
Tám mối Phúc là bài giảng mà Đức Giê su gởi đến cho những người đã tin, đã có kinh nghiệm sống niềm tin, và sống những đòi hỏi của Tin Mừng: Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Việc từ bỏ ngẫu tượng dành cho người muốn lãnh nhận bí tích Thanh tẩy.
Không có phép rửa nếu con người không từ bỏ ngẫu tượng. Người tín hữu biết rằng khi họ muốn làm con Chúa, từ lúc bắt đầu học giáo lý, họ đã biết: không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. Từ Mammon trong tiếng Aram nghĩa là “tiền bạc”, “lợi nhuận”, “sự giàu có”. Đặt Tiền Của và Thiên Chúa để so sánh, Đức Giêsu muốn nhân cách hóa đó là một thứ ngẫu tượng. Tin nhận Thiên Chúa là phải từ bỏ ngẫu tượng (tiền bạc và những thứ khác). Kinh Thánh muốn nói Thiên Chúa là chủ vạn vật, ngoài Người ra không còn gì cao hơn Ngài. Con người yêu vật chất mức tôn thờ nó thì không xứng đáng với Thiên Chúa.
v Thiên Chúa tình yêu
Sở dĩ Chúa lấy tiền của như một ngẫu tượng để làm ví dụ điển hình vì tiền là một thế lực rất mạnh, để từ đó dẫn độc giả đến thứ tự các giá trị cao hơn:
- Sự sống cao quý hơn lương thực nuôi sống
- Thân thể cao quý hơn áo quần và các đồ trang sức
Đừng vì sự khôn ngoan theo kiểu con người lo tìm kiếm những thứ vật chất mà quên mất tình cha nhân hậu của Thiên Chúa: Có người phụ nữ nào quên đứa con thơ của mình…dù nó có quên đi nữa thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ (Is 49, 15).
Cần phải đặt niềm tin nơi Thiên Chúa vì Ngài chăm sóc cả những vật nhỏ bé nhất trên vũ trụ này. Tin tưởng sự quan phòng không có nghĩa chẳng làm gì, ngồi đó chờ “phép lạ” để có lương thực và những thứ cần thiết.
Làm lụng vất vả để kiếm sống luôn là điều cần thiết: ai không chụi làm thì cũng đừng ăn (2 Tx 3, 10). Cũng vậy, nại vào việc Thiên Chúa quan phòng mà không chịu sinh lời nén bạc được trao sẽ bị luận phạt (Mt 25, 14-30).
v Tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa
Anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, mặc gì...? Nhưng trước hết phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn những thứ kia Người sẽ thêm cho (Mt 6, 33); đó là khuôn vàng thước ngọc mà người Kito hữu phải học biết. Sở dĩ tin vào Thiên Chúa quan phòng vì:
- Con người có một giá trị rất lớn trước mặt Chúa (Is 43, 4). Nếu chim trời, hoa cỏ còn được Thiên Chúa quan tâm, thì chúng ta còn được chăm sóc hơn thế nữa. Thánh Phaolo khuyên: Đừng lo lắng điều gì, trong mọi hoàn cảnh hãy đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bày lên Thiên Chúa ( Pl 4, 6-7).
- Người ham tiền của thường sinh ra điều ác: Nếu có cơm ăn áo mặc hãy lấy thế làm đủ, những kẻ muốn làm giàu thì sa chước cám dỗ…cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc ( Tm 6, 8-10)
- Làm nô lệ cho Mammon (tiền của) chỉ là lo cho chính mình, còn làm tôi tớ Thiên Chúa là đặt mình trong vòng tay yêu thương của Người, là sống trong tự do, trong tình yêu và chia sẻ.
Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết.
Chúng ta không ở thế gian để ăn uống, nhưng để làm theo thánh ý Chúa Cha, để sống và cảm nghiệm niềm vui của thế giới mai hậu. Điều gì không phải là cần thiết cho đời sống chúng ta cũng là điều phụ thuộc trong lời cầu nguyện. Tất cả những gì là vật chất dù cao sang đến đâu cũng không sánh với Nước Trời.
Thiên Chúa chăm sóc từng người cách riêng biệt. Đây không phải là chuyện hoang đường, không là một triết lý thiên nhiên, cũng không là một giả thuyết, nhưng là một mặc khải về tình yêu và sự quan phòng của Chúa dành cho thụ tạo của Ngài.
3. Gợi ý suy niệm
- Khi con người coi các giá trị vật chất trên tất cả, họ loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và các giá trị tinh thần khác. Xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng vật chất theo đúng giá trị và đặt đúng chỗ của nó.
- Thiên Chúa sáng tạo trong sáu ngày, ngày thứ bảy Ngài ngưng việc sáng tạo nhưng vẫn tiếp tục quan phòng, nếu Ngài ngưng việc quan phòng, thế giới này không còn hiện hữu. Chúng ta vẫn phải lo toan làm lụng, nhưng làm hết khả năng và phải để chỗ cho Thiên Chúa hành động trong cuộc đời chúng ta; đừng vì lo lắng cho vật chất mà quên Thiên Chúa.
- Ai cũng cần có dự tính cho tương lai, nhưng con người giới hạn, lo cũng chỉ được phần nào; tốt hơn hãy cứ lo lắng trong phận vụ của mình và đặt niềm tin vào Thiên Chúa, Ngài chăm sóc mỗi người, điều đó giúp chúng ta an tâm hơn khi gặp khó khăn và học biết giá trị khác: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do Miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4, 4).
Nt: Catarina Thùy Dung