Lời Chúa: Ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23, 12)

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng hôm nay ánh lên vẻ đẹp của tinh thần phục vụ đích thực nơi người môn đệ Đức Kitô. Đó là một sự khiêm nhường phục vụ vô vị lợi, không đòi hỏi danh tiếng hay bất cứ quyền lợi nào. Người môn đệ ấy phải theo gương Thầy Chí Thánh của mình, Đấng đã đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mc 10, 45).

Hơn ai hết, thánh Giám mục Augustine đã thấm nhuần tình yêu khiêm hạ cúi xuống phục vụ ấy của Thầy Chí Thánh Giêsu. Để rồi, tình yêu ấy đã biến thánh nhân từ một con người say mê tìm lạc thú và bả phù hoa, một con người thỏa mãn những khát vọng của mình đã phải òa khóc thống thiết với một trái tim đớn đau khi vỡ lẽ ra chân lý ngàn đời là chính Chúa. Chỉ nơi Đấng ấy, con người mới có thể khỏa lấp được niềm khát khao vô tận. Điều mà thánh nhân đã phải thốt lên: “Ôi lạy Chúa là vẻ đẹp vừa cổ kính vừa luôn mới mẻ! Con đã yêu Chúa quá muộn màng!” (Tự thuật, tr.795).

Dẫu biết bả vinh hoa thế trần là hư vô chóng qua nhưng hấp lực của nó thì vẫn luôn luôn mạnh mẽ và lôi cuốn. Lời Chúa hôm nay và gương của thánh Augustine một lần nữa thức tỉnh mỗi người chúng ta và đưa chúng ta về lại với đúng tinh thần của người môn đệ chính danh. Thêm vào đó, lòng hăng say dấn thân và quên mình phục vụ thường là dấu chỉ của những tâm hồn đang tiến lên trên đường nhân đức.

Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết hiến thân mà không mong chờ một phần thưởng nào khác hơn là biết mình đang hành động theo Thánh ý Chúa. Amen.” (Thánh Inhaxiô Loyola).

Thực hành: Tìm và làm một việc hy sinh phục vụ nhỏ bé trong âm thầm để góp phần dựng xây, kiến tạo an vui, sự gắn kết và tình liên đới với từng thành viên của cộng đoàn