50 năm hồng ân,
50 năm sống đức tin
50 năm phục vụ, chiêm niệm và loan báo Lời
“Hôm nay, chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây, trước hết để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên Tu viện suốt 50 năm qua. Chúng ta cũng tri ân bao thế hệ đã dày công vun đắp xây dựng cộng đoàn, từ các bậc tiền nhân cho đến những chị em đang tiếp nối sứ mạng hôm nay”. Đó là lời ngỏ của Cha Gioan Bùi Sĩ Phước Quản hạt Long Thành cũng là Cha chủ tế Thánh lễ Tạ ơn mừng kính Thánh Giuse – bổn mạng Tu viện và mừng kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đoàn.
Những câu chuyện của một nửa thế kỷ
Được thành lập vào năm 1975, Hội dòng Đa Minh Rosa Lima vẫn còn nhiều khó khăn trong giai đoạn sơ khởi, Tu viện Long Phước đã gánh trên mình sứ mạng khai mở và phát triển cộng đoàn. Những nữ tu đầu tiên hiện diện trên mảnh đất này, lòng đầy thao thức nhưng cũng không ít lo âu giữa muôn vàn thử thách. Vùng đất hoang sơ khi ấy chẳng có gì ngoài những con đường đất đỏ gập ghềnh, những khu vườn um tùm cây dại và bầu trời xanh cao vời vợi. Các chị đến với hai bàn tay trắng, nhưng mang theo một kho tàng quý giá: đức tin vững vàng và lòng nhiệt thành không lay chuyển.
Những ngày đầu tiên tại Long Phước là chuỗi ngày đầy gian khổ. Cộng đoàn sống trong một căn nhà gỗ ba gian đơn sơ, nơi mùa hè thì nóng bức, mùa mưa thì dột nát. Chị em phải lao động miệt mài để duy trì cuộc sống: khai hoang đất đai, trồng rau, chăn nuôi, làm rẫy.
Căn nhà gỗ ba gian đơn sơ thuở ban đầu là nơi che mưa che nắng nhưng cũng là chứng nhân cho bao tháng năm nhọc nhằn. Thế nhưng, không ai vì thế mà nản lòng. Quý chị vừa lao động để sinh sống, vừa âm thầm gieo hạt giống Đức Tin bằng cách hòa mình vào đời sống của người dân địa phương, hướng dẫn giáo lý, dạy tân tòng, tổ chức các lớp học chuẩn bị hôn nhân, và hỗ trợ giáo xứ trong việc sinh hoạt mục vụ.
Sau biến cố lịch sử năm 1975, cộng đoàn nhỏ bé này phải tạm nương náu tại cơ sở nuôi dưỡng các cô gái hoàn lương của Đức Cha Giacôbê Huỳnh Văn Của. Giai đoạn này đầy thử thách, nhưng cũng là thời gian cộng đoàn cảm nhận sâu sắc sự quan phòng của Thiên Chúa và sự đồng hành quý báu từ các cha Dòng Đa Minh. Các ngài không chỉ nâng đỡ về tinh thần mà còn hỗ trợ vật chất, giúp cộng đoàn từng bước vượt qua khó khăn.
Những năm tháng ấy, mỗi người đều học cách kiên nhẫn và phó thác. Để có thêm thu nhập, năm 1979, các chị em bắt đầu học nghề đan lát. Những tấm ảnh cũ còn lưu giữ hình ảnh các chị miệt mài bên từng đường đan, ánh mắt chăm chú và đôi tay thoăn thoắt thật nhiều cảm xúc. Đó không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ và kiên tâm của những con người can đảm dấn thân, dâng hiến cuộc đời cho Chúa.
Và rồi cứ thế, từng viên gạch, từng bức tường được dựng lên không chỉ bằng công sức mà còn bằng những lời cầu nguyện. Năm 1993, Tu viện được trùng tu và mở rộng với nhà nguyện, nhà hội, nhà khách và khu sinh hoạt khang trang hơn. Lúc này, giáo dục là ưu tiên của quý chị em trong Tu viện. Khi Trường Mầm non Đa Minh được thành lập, bao thế hệ trẻ em đã được ươm mầm tri thức và đức tin. Trước đây, Tu viện từng có một khu nội trú dành cho học sinh trung học, nhưng vì thiếu nhân sự, hoạt động này đã tạm ngừng từ năm 2014. Dù vậy, cộng đoàn vẫn tiếp tục dấn thân trong công việc mục vụ giáo xứ, giáo dục mầm non và công tác xã hội.
Thánh lễ Tạ ơn - 50 năm hoà khúc tri ân
50 năm, một hành trình không chỉ được viết bằng những con chữ của lịch sử, mà còn được dệt nên từ những hy sinh, từ những lời kinh và cả những giọt nước mắt. Một nửa thế kỷ đã đi qua với biết bao thăng trầm, nhưng trên hết, đó là hành trình của ân sủng và và tình thương cùa Thiên Chúa tuôn đổ trên cộng đoàn. Nhìn lại chặng đường ấy, chúng ta không thể không cúi đầu tạ ơn Chúa. Và đó là lý do hôm nay Tu viện Thánh Giuse Long Phước long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn mừng bổn mạng Thánh Giuse và kỷ niệm 50 năm thành lập, như một khúc ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên Tu viện và từng chị em trong suốt chặng đường dài.
Thánh lễ Tạ ơn được cử hành vào lúc 9g00, do Cha Gioan Bùi Sĩ Phước, Quản hạt Long Thành chủ tế, cùng quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chị em trong Dòng, quý ân nhân, thân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài giảng, Cha G.B Lại Văn Mười, OP giúp cộng đoàn suy niệm về mẫu gương nhân đức khó nghèo nơi Thánh Giuse. Khi nói đến "khó nghèo," chúng ta dễ liên tưởng đến sự túng thiếu vật chất, đến những cảnh đời lam lũ, vất vả. Khó nghèo nơi Thánh Giuse không phải là một sự thiếu thốn khổ sở, mà là một sự cho đi. Ngài đã hy sinh tất cả để bảo vệ và nuôi dưỡng Đức Giêsu và Mẹ Maria, đặt lợi ích của gia đình lên trên chính mình. Đây chính là cái nghèo của tình yêu, của sự dấn thân vì người khác.
Đời sống thánh hiến không mời gọi chúng ta sống khó nghèo theo kiều “nghèo rớt mồng tơi” nhưng mời gọi chúng ta sống nghèo vì Chúa, nghèo để yêu thương và phục vụ. Một cộng đoàn sống khó nghèo thực sự không phải là một cộng đoàn thiếu thốn, mà là một cộng đoàn tràn đầy niềm vui, vì biết sống thanh thoát, biết đặt tất cả trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Đó một sự nghèo làm cho ta giàu có trong ân sủng của Chúa.
Sau Thánh lễ, những vòng tay siết chặt, những ánh mắt rưng rưng gặp lại nhau trong ngày hồng phúc. Đâu đó, những mái tóc đã điểm bạc gợi nhắc về một chặng đường dài gắn bó với Tu viện từ thuở sơ khai. Quý dì trở về, mang theo bao kỷ niệm và niềm xúc động nghẹn ngào khi nhìn thấy nơi từng gắn bó nay vẫn vững bền trong ơn nghĩa Chúa. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ hôm nay mang trong tim bầu nhiệt huyết và khát vọng tiếp bước, gìn giữ và phát huy di sản quý giá của các bậc tiền nhân. Giữa dòng chảy của thời gian, những con tim cùng chung nhịp đập, tạo nên một bản hòa ca ngọt ngào của yêu thương và tri ân.
50 năm – một chặng đường đủ dài để ghi dấu bao hy sinh, tận tụy và lòng trung tín. Bởi nếu không có niềm tin, làm sao có thể vượt qua muôn vàn thử thách? Nếu không có tình yêu, làm sao có thể dâng hiến cả một đời?
Hôm nay, hiện diện tại Tu viện Long Phước, nhìn những bức tường vững chãi, những hàng cây xanh tỏa bóng mát, những con người nhiệt thành đang tiếp tục dấn thân cho sứ mạng, mỗi người càng thêm xác tín rằng; di sản này không chỉ được xây dựng bằng gạch đá mà còn bằng những lời cầu nguyện, sự hy sinh và công khó. Chặng đường phía trước còn dài, nhưng với ơn Chúa, sự bảo trợ của Thánh Giuse cùng với những gì đã được gieo trồng suốt 50 năm qua, Tu viện Long Phước vững tin mỗi ngày mới sẽ là một cơ hội để tiếp tục gieo hạt giống Tin Mừng, để cùng nhau xây đắp một cộng đoàn yêu thương, phục vụ và làm vinh danh Chúa.
BTT