Qua từng Chúa nhật mùa Vọng, Giáo Hội dẫn dắt chúng ta đi qua các cung bậc cảm xúc: tỉnh thức (Chúa Nhật I), hoán cải (Chúa Nhật II), và niềm vui (Chúa Nhật III). Đặc biệt, với ánh sáng lấp lánh từ cây nến tuần thứ ba, nhắc nhở mỗi người rằng niềm vui là trung tâm của hành trình chờ đợi Chúa đến.

Niềm vui ấy không phải là thứ niềm vui nhất thời của thế gian, như Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhấn mạnh: “Niềm vui của Kitô hữu không phải là thứ niềm vui hời hợt chóng qua, mà là niềm vui sâu xa và bền vững, xuất phát từ xác tín: ‘Chúa đang đến gần’. Đó là niềm vui bén rễ sâu trong sự hiện diện của Thiên Chúa mà Thánh Phaolô đã khẳng định trong thư gửi tín hữu Philipphê: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa!” (Pl 4,4). Tại sao chúng ta phải vui? Bởi Chúa đang đến! Chính sự hiện diện của Ngài là nguồn cội của mọi niềm vui, dù cuộc đời có đầy những thử thách.

"Chúng tôi phải làm gì đây?"

Để thực sự sống niềm vui của Mùa Vọng, chúng ta hãy trở lại với câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay. Đám đông đã tìm đến Gioan Tẩy Giả với một câu hỏi sâu sắc: “Chúng tôi phải làm gì đây?” Gioan không yêu cầu họ thực hiện những việc phi thường, nhưng mời gọi họ sống tinh thần chia sẻ, công bằng và yêu thương.

 
- Ai có hai áo, hãy chia cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy.
- Đừng đòi hỏi quá mức với những gì phải thu.
- Chớ hà hiếp ai, cũng đừng vu khống; hãy bằng lòng với số lương của mình.

Những lời dạy đơn sơ này mở ra con đường dẫn đến niềm vui đích thực, đó là khi con người sống đúng phẩm giá, biết cho đi, và yêu thương nhau. Màu hồng trong phụng vụ Chúa nhật này là lời khích lệ chúng ta tiếp tục sống trong hy vọng, để chuẩn bị tâm hồn đón nhận niềm vui Giáng Sinh. Niềm vui ấy cũng được tiên tri Xôphônia diễn tả: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy vui mừng, vì Chúa ở giữa ngươi, Đấng mạnh mẽ sẽ cứu thoát ngươi” (Xp 3,14-17).

Vì thế, để niềm vui của Chúa trở nên trọn vẹn trong ta, hãy lắng nghe và thực thi lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả:
 
- Sống bác ái. Chia sẻ từ những điều nhỏ bé trong đời sống hằng ngày với những người thiếu thốn.
- Sống trung thực và chu toàn trách nhiệm. Sống với lương tâm ngay thẳng, từ bỏ sự gian dối, bất công.
- Sống tin tưởng và hy vọng. Tin rằng Chúa luôn đồng hành, và niềm vui thật sự đến từ Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống niềm vui trong sự sẻ chia, biết dọn lòng qua những hành động cụ thể để đón Chúa đến. Xin cho câu hỏi “chúng tôi phải làm gì đây?” trở thành động lực để chúng con sống đúng với ơn gọi của mình. Amen.