Mỗi
độ xuân về, khi hoa cỏ đâm chồi nảy lộc và công trình tạo dựng bừng tỉnh, Hội
Thánh Công giáo lại hướng lòng về Đức Trinh Nữ Maria với tình yêu mến và lòng
tôn kính sâu xa Mẹ của chúng ta và là Nữ Vương của trời cao. Trong số những việc
đạo đức được yêu mến nhất của mùa này có nghi thức dâng hoa tháng Năm, một
truyền thống lâu đời nâng tâm hồn chúng ta hướng về trời cao qua Mẹ Maria, Đấng
luôn dẫn chúng ta đến với Con của Mẹ.
Một truyền thống thân thương
Qua nhiều thế hệ, các giáo xứ, trường học và gia đình trên khắp thế giới đã dành riêng tháng Năm để tôn kính Đức Maria bằng những cuộc rước, thánh ca và những đóa hoa dâng tiến. Trọng tâm của các cử hành này là nghi thức đội triều thiên cho tượng Đức Trinh Nữ—một dấu chỉ hữu hình diễn tả lòng yêu mến của chúng ta dành cho Đấng vừa là Mẹ Thiên Chúa, vừa là Nữ Vương Thiên Đàng. Nghi thức ấy thường được cử hành cùng với thánh ca Bring Flowers of the Rarest (Dâng tiến những đóa hoa tươi thắm nhất), và trở thành một khoảnh khắc dịu dàng của lòng đạo đức, nói lên vẻ đẹp, sự khiêm nhường và uy nghi cao cả của Đức Maria.
Vì sao là tháng Năm? Vì sao là triều thiên?
Tháng Năm là tháng của sự đổi mới của sức sống mới và những khởi đầu mới. Từ thời Trung Cổ, tháng Năm cũng được xem là tháng của Đức Maria, một thời điểm rất tự nhiên để tôn kính Đấng qua đó sự sống mới là Đức Kitô đã đến với trần gian. Thiên nhiên trăm hoa đua nở phản chiếu sự trổ sinh thiêng liêng mà Đức Maria khơi dậy trong tâm hồn các tín hữu.
Chúng ta đội triều thiên cho Đức Maria vì Mẹ thực sự là Nữ Vương, không theo nghĩa trần thế, nhưng trong Nước Thiên Chúa. Với tư cách là Thân Mẫu của Chúa Giêsu, Vua muôn vua, Đức Maria giữ một vị trí độc đáo và cao trọng. Sự môn đệ trọn hảo, tiếng “xin vâng” trung tín trước thánh ý Thiên Chúa, và sự hiện diện bền bỉ của Mẹ bên Hội Thánh, khiến Mẹ trở nên triều thiên của toàn thể công trình tạo dựng. Như Thánh Kinh loan báo: “Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Lc 1,32–33)
Tháng Năm cũng là thời gian đặc biệt phong phú với các lễ kính Đức Maria, làm cho các việc đạo đức trong tháng này thêm chiều sâu và ý nghĩa.
Trong tháng Năm, Hội Thánh long trọng mừng kính:
- Đức Mẹ Fatima (13 tháng Năm)
- Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu (24 tháng Năm)
- Lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabét (31 tháng Năm)
- Đức Maria, Nữ Vương Các Tông Đồ (thứ Bảy sau lễ Chúa Thăng Thiên)
- Đức Maria, Đấng Trung Gian mọi ơn (31 tháng Năm)
Mỗi tước hiệu đều mặc khải một khía cạnh khác nhau trong vai trò của Đức Maria trong lịch sử cứu độ, cũng như sự chăm sóc liên lỉ của Mẹ dành cho Hội Thánh hôm nay.
Lời mời gọi
Tại Chủng viện Thánh Gioan, chúng tôi trân trọng gìn giữ truyền thống dâng hoa tháng Năm như một cơ hội quý giá để đào sâu lòng sùng kính, canh tân đời sống thiêng liêng, và gặp gỡ Đức Kitô qua trái tim của Mẹ Ngài. Dù được cử hành qua một cuộc rước long trọng nơi giáo xứ, một giờ cầu nguyện tại trường học, hay chỉ là một cử chỉ yêu mến đơn sơ trong gia đình, nghi thức đội triều thiên cho Đức Maria luôn nhắc nhở chúng ta rằng Mẹ luôn ở bên chúng ta, hướng dẫn, chuyển cầu và dẫn đưa chúng ta ngày càng đến gần Con của Mẹ hơn.
Trong tháng Năm này, chúng tôi kính mời anh chị em cùng hiệp thông để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Nguyện xin gương sống của Mẹ khơi dậy trong chúng ta đức tin, niềm hy vọng và lòng mến ngày một lớn lên, và xin cho lời cầu bầu của Mẹ dẫn chúng ta đi sâu hơn nữa vào mầu nhiệm Đức Kitô.
(Honoring the Queen of Heaven: The Tradition of May Crowning)
Nguồn: https://www.sjs.edu/blog/honoring-the-queen-of-heaven-the-tradition-of-may-crowning
Mary Pauline tổng hợp và lược dịch
