Hiệp lời cầu nguyện cho hòa bình

Buổi cầu nguyện và rước nến mở đầu với dấu thánh giá, kinh Tin kính và lời cầu cho Đức Thánh Cha cùng các ý nguyện của ngài. Với kinh Mân Côi, cộng đoàn suy niệm năm mầu nhiệm Mừng: Chúa sống lại, lên trời, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Mẹ lên trời và được đội triều thiên.

Mỗi mầu nhiệm được dẫn nhập bằng một đoạn Kinh Thánh. Kinh Lạy Cha trong các chục kinh được đọc bằng tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh; những lời kinh đan xen các bài thánh ca kính Đức Mẹ. Các tình nguyện viên trình lên Đức Thánh Cha ý nguyện của người hành hương, rồi đặt trước tượng Đức Maria. Các đại diện cầu nguyện cho hòa bình thế giới bằng nhiều ngôn ngữ. Sau huấn từ của Đức Thánh Cha là lời nguyện.

Huấn từ của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha mở đầu huấn từ bằng lời của Đức Mẹ nói với thánh nữ Bernadette để nhắn các linh mục: “Hãy đến đây rước kiệu”. Ngài bày tỏ niềm xúc động trước đoàn tín hữu, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đáp lại lời mời của Đức Maria bằng tình yêu và lòng tín thác. Cùng những người hành hương cầm nến tiến về Mẹ trên trời, ngài tạ ơn Chúa vì được trở thành “người hành hương giữa những người hành hương”.

Các bệnh nhân, chứng nhân của niềm hy vọng

Theo Đức Thánh Cha, ánh sáng dẫn đường và thu hút đoàn người chính là ánh sáng hy vọng, luôn đồng hành trong cuộc lữ hành trần thế. Dù trải qua thử thách, người tín hữu vẫn sống niềm vui vì biết mình là con cái Thiên Chúa, được Chúa Giêsu yêu thương và cứu độ.

Trong viễn tượng ấy, các bệnh nhân là những chứng nhân đặc biệt cho sự biến đổi cuộc sống nhờ đức tin, tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng phải đến đây, cùng rước kiệu với những người đau yếu, mới cảm nhận trọn vẹn thực tại này.

Trích thông điệp “Cuộc hành hương Lộ Đức” của Đức Piô XII, ngài nhắc lại: “Chưa từng có nơi nào trên trái đất chứng kiến một đoàn người đau khổ như thế; cũng chưa từng có nơi nào tỏa chiếu sự bình an, thanh thản và niềm vui như thế”.

Theo Đức Thánh Cha, “phép lạ” khơi dậy sự thanh thản và niềm vui giữa thử thách có thể xảy ra bởi vì Thiên Chúa ban ơn giúp con người nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Người mở rộng tầm nhìn vượt khỏi chân trời trần thế, hướng đến hạnh phúc vô tận nơi Thiên Chúa, mà mỗi người có thể đạt tới khi vững vàng trong đức tin và đức mến.

Ngài đặc biệt gửi đến các bệnh nhân lời của thánh Phaolô: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8,18), và mời gọi họ luôn ghi nhớ những lời quý giá ấy.

Đức Maria dẫn bước đến với Thiên Chúa

Từ niềm hy vọng phục sinh, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu bền lòng tiếp tục hành trình trần thế, là nơi mà Đức Maria, với đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội, tỏa sáng như ngọn hải đăng trong đêm tối.

Nhắc lại lời Đức Bênêdicto XVI trong cuộc rước nến tại Lộ Đức năm 2008, ngài trình bày Đức Maria như dấu chỉ chiến thắng của tình yêu, sự thiện và của chính Thiên Chúa, đem lại niềm hy vọng mà thế giới cần đến. Mẹ vừa vinh hiển vừa gần gũi với phận người, dẫn đưa các tín hữu đến với Thiên Chúa.

“Mẹ là Đấng Vô nhiễm Nguyên tội”: qua lời tự giới thiệu tại Lộ Đức, Đức Maria khiêm nhường tạ ơn Thiên Chúa về đặc ân độc nhất, là bình minh ơn cứu độ cho nhân loại. Nhờ công nghiệp cuộc Thương khó và Phục sinh của Chúa Giêsu, Mẹ được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ nguyên tội, trở nên Evà mới. Từ Mẹ, mọi sự bắt đầu lại, mọi sự lại trở nên có thể đối với thế giới và từng người.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò thiết yếu của sự nâng đỡ và lời chuyển cầu của Mẹ đối với người Kitô hữu muốn đón nhận ơn cứu chuộc và chiến đấu chống sự dữ. Mẹ là “Sao Biển”, trợ giúp con cái giữa gian truân. Đức Thánh Cha dẫn lời thánh Bênađô: “Nếu đi theo Mẹ, bạn sẽ không lạc lối; nếu cầu xin Mẹ, bạn sẽ không tuyệt vọng”.

Cuối cùng, ngài khẩn cầu: “Lạy Đức Trinh Nữ Vô nhiễm, xin cho ánh sáng chúng con cầm tối nay không bao giờ tắt trong cuộc đời, nhưng soi sáng tương lai, mở lòng chúng con ngay từ hôm nay đón nhận những lời hứa về sự sống đời đời”.

Nguồn: vaticannews.va