Ga 8,1-11

Câu chuyện trong Tin Mừng Gioan cùng với những lời mời gọi từ các bài đọc hôm nay, không chỉ kể về một người phụ nữ, mà còn nói với mỗi chúng ta, những người đôi khi lạc lối, vấp ngã và khao khát được tìm lại chính mình. Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi suy niệm về hành trình từ bóng tối của tội lỗi đến ánh sáng của lòng thương xót, từ sự khinh miệt của thế gian đến vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, để mỗi tội nhân có thể tìm lại con đường trở về và sống một cuộc đời trọn vẹn trong phẩm giá được phục hồi.

Thiên Chúa luôn mở ra một con đường yêu thương để bất kỳ tội nhân nào cũng có cơ hội thống hối trở về. Thật thế, Lời ngôn sứ Isaia vang lên như một lời hứa đầy hy vọng: "Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy sao?" (Is 43,19a). Và chắc chắn rồi, Thiên Chúa “sẽ đặt đường đi qua sa mạc, khơi những dòng sông giữa vùng đất hoang vu" (Is 43,19b), bởi Ngài có thể làm những điều không thể, biến đổi những hoang tàn của tội lỗi thành những dòng suối của sự sống và niềm vui. Quả thật, chính Thánh Phaolô, khi đã xác tín Chúa Kitô là niềm hy vọng lớn lao hơn hết mọi sự ở đời này, ngài đã khẳng khái tuyên bố rằng: Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước” (Pl 3,14).Điều này có nghĩa là, khi đã nhận ra Đức Kitô, con người ta nên quên đi quá khứ tội lỗi, và hướng về tương lai tươi sáng mà Đức Kitô đã ban tặng.

Câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình như một bức tranh đáng để ta khám phá ra vẻ đẹp của tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa đối với con người chúng ta. Thật vậy, từ bối cảnh của câu chuyện đến phản ứng của Chúa Giêsu đều mang lại cho chúng ta những bài học đắt giá.

Trước hết, xét về bối cảnh, những người Pharisêu và kinh sư đưa người phụ nữ ngoại tình đến trước mặt Chúa Giêsu, không phải vì họ quan tâm đến công lý, mà là để thử thách Ngài. Họ muốn đặt Ngài vào tình huống khó xử: nếu Ngài tha thứ cho người phụ nữ, Ngài sẽ vi phạm luật Môsê; nếu Ngài kết án bà, Ngài sẽ đi ngược lại lòng thương xót mà Ngài vẫn rao giảng. Trong khi đó, thân phận người đàn bà kia thật bi đát! Bà bị lôi ra giữa đám đông, bị phơi bày tội lỗi trước bàn dân thiên hạ cách ô nhục và đau đớn. Dường như thời nào người ta cũng có cái nhìn kỳ thị và ghẻ lạnh đối với những người tội lỗi.

Đối mặt với cảnh huống ấy, Chúa Giêsu phản ứng thế nào? Tin Mừng cho thấy Ngài không làm chúng ta thất vọng! Ngài điềm tĩnh, im lặng và khiêm nhường. Ngàikhông vội vàng phán xét, nhưng cúi xuống viết trên đất (x. Ga 8, 6). Ngài muốn cho những người đang lăm le viên đá kết án người khác trong tay có thời gian để suy ngẫm về tội lỗi của chính mình. Đến lúc phải nói, Chúa chỉ nói một lời phán xét đầy khôn ngoan: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá người này trước đi" (Ga 8, 7).Lời nói này vạch trần sự đạo đức giả của những người xét đoán, những người cũng có tội nhưng lại muốn trừng phạt người khác.Đồng thời, lời phán xét này cũng nhắc nhở chúng ta rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền phán xét. Cuối cùng, khi chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu và người phụ nữ, Chúa đã ban ơn tha thứ cho bà: "Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa" (Ga 8,11).Lòng thương xót của Chúa thật vô biên khi Ngài không lên án, nhưng tha thứ và kêu gọi bà từ bỏ tội lỗi. Đối với thân phận tội lỗi của chúng ta, hành động của Chúa Giêsu là một lời khẳng định rằng chúng ta luôn có cơ hội được tha thứ và làm lại cuộc đời.

Qua Tin Mừng, chúng ta nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người tội lỗi biết thành tâm hối cải. Chúa Giêsu không dung túng tội lỗi, nhưng Ngài cũng không muốn trừng phạt kẻ có tội. Ngài trao tặng cho người tội lỗi một cơ hội thay đổi cuộc đời và sống một cuộc sống mới trong ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta, trong thân phận tội nhân cần được tha thứ, hãy học nơi Chúa bài học của sự tha thứ: Chúng ta không có quyền phán xét người khác, vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền phán xét; Chúng ta hãy tha thứ cho người khác, như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Dẫu là tội nhân, ai cũng cần được yêu thương, tha thứ, và mỗi người đều có một phẩm giá cao quý cần có cơ hội được tìm lại. Hãy mở cho nhau một con đường của sự sống!

Như vậy, phụng vụ Lời Chúa trong Chúa Nhật V Mùa Chay năm C hôm nay nhấn mạnh đến lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn mong muốn những người tội lỗi trở về với Ngài, và Ngài sẵn sàng ban cho họ niềm vui và sự sống đích thực. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang lầm đường lạc lối, để họ có thể nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa và tìm thấy con đường trở về. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện để mỗi chúng ta cũng nhận ra được lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa, biết tha thứ, biết cảm thông và biết giúp đỡ người khác tìm lại phẩm giá của chính mình, và sống một cuộc đời vui tươi trong ơn nghĩa của Ngài.


Nhóm suy niệm