Những tháng gần đây, nhiều giáo phận và giáo xứ trên khắp Việt Nam đã lần
lượt tổ chức triển lãm “Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới”, một sáng
kiến mang dấu ấn của Thánh Carlo Acutis, vị thánh trẻ của thời đại kỹ thuật số.
Những cuộc triển lãm ấy không chỉ là những hoạt động trưng bày công phu với các
bảng ảnh ghi lại phép lạ Thánh Thể được Giáo hội chuẩn nhận, mà còn là hành
trình thiêng liêng khởi đi từ niềm say mê và lòng yêu mến Thánh Thể sâu sắc nơi
Thánh Carlo.
Sinh năm 1991, qua đời năm 2006, Carlo chỉ sống vỏn vẹn 15 năm, nhưng ngọn
lửa yêu mến Thánh Thể nơi cậu thiếu niên ấy vẫn cháy rực cho đến hôm nay. Bằng
trí tuệ bén nhạy và niềm tin nồng nàn, Carlo đã sưu tập, biên soạn và trình bày
hơn 100 phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới trong một triển lãm trực tuyến,
với ước mong “mọi người có thể chiêm ngắm Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong
Thánh Thể”. Mười chín năm sau ngày cậu trở về Nhà Cha, những tấm bảng và hình
ảnh ấy tiếp tục “lên đường”, ghé thăm từng giáo phận, giáo xứ, khơi dậy nơi
người trẻ lòng say mê Thánh Thể giữa một thế giới ngày càng ảo hóa.
Tháng 10 này, triển lãm ấy đã và đang đi qua những địa điểm thân quen với
người Công giáo Việt Nam: Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, Núi Cúi – Xuân Lộc,
giáo xứ Hạnh Thông Tây -Gp Sài Gòn, giáo xứ Lập Trí – Gp Bắc Ninh … Ở mỗi nơi,
bầu khí Thánh Thể lại được đánh thức theo một cách riêng: có nơi là sân nhà thờ
rộn ràng tiếng hát của thiếu nhi, có nơi là khoảng lặng chiêm niệm giữa những
tấm bảng kể lại các phép lạ nhiệm mầu, có nơi là tiếng chuông ngân vang mời gọi
cộng đoàn dừng lại trong thinh lặng để gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể.
Điều đáng nói, không chỉ là quy mô hay sự công phu của các cuộc triển lãm, mà
còn là cơ hội để suy tư về cách người trẻ sống đức tin trong thời đại kỹ thuật
số. Tại giáo xứ Lập Trí, chính các em thiếu nhi và giới trẻ đã đảm nhiệm vai
trò tổ chức, trình bày và hướng dẫn khách tham quan. Những “Hiệp sĩ Carlo
Acutis” ấy không chỉ kể lại phép lạ của Chúa, mà còn đang thực hiện “phép lạ”
của chính mình: biến đức tin thành hành động, biến việc học giáo lý thành chứng
tá sống động.
Ở Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn hay tại Trung tâm Hành hương Đức
Mẹ Núi Cúi, dòng người đến chiêm ngắm các phép lạ Thánh Thể không chỉ vì tò mò
hay bị thu hút bởi sự kỳ diệu của các phép lạ, mà còn để cảm nhận tình yêu của
Đấng vẫn đang hiện diện giữa nhân loại. Chính trong bầu khí ấy, niềm tin được
nuôi dưỡng, lòng yêu mến Thánh Thể được thắp lên và lan tỏa. Có lẽ đó cũng là
điều Thánh Carlo từng ước mong: “Thánh Thể là xa lộ dẫn ta đến Thiên Đàng.”
Triển lãm “Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới” vì thế không chỉ là một sự kiện
văn hóa tôn giáo, mà là một dấu chỉ của thời đại. Thế giới hôm nay, con người
dễ bị cuốn vào nhịp sống ảo, Thánh Carlo lại nhắc ta tìm về đời sống đức tin "thật" nơi Bí tích Thánh Thể. Và
khi hành trình của triển lãm nối dài từ thành phố đến miền quê, từ các giáo
phận lớn đến những giáo xứ nhỏ, đó cũng là dấu chỉ cho thấy: niềm tin không
dừng lại ở phòng trưng bày, mà đang được tiếp nối bằng lời cầu nguyện, sự tôn
thờ, và những việc lành cụ thể.
Từ một trái tim trẻ, ngọn lửa Thánh Thể đang bừng lên, chiếu sáng nhiều tâm
hồn. Và biết đâu, trong số những người đến xem triển lãm hôm nay, sẽ có một
“Carlo” khác – âm thầm yêu mến, say mê và dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa
Giêsu Thánh Thể.
Mưa HẠ
