Giọt lệ buồn rơi ướt gối cô miên

 Tháng năm mỏi cõng sầu tư trĩu nặng.

 "Bên giếng trưa" nhạt nhòa trong vạt nắng

 Chạm mắt Người... tan tục lụy trần ai.


Giữa thinh lặng nghe thổn thức canh dài

 Giọt ăn năn nhòe ướt bờ mi khép.

Bước chân trần những ngày hoang thấm mệt

 Nghe cõi hồn tha thiết gọi: Cha ơi!


Con cúi đầu dưới bóng thập tự ơi

Bởi bao lần chối từ lòng thương xót.

Phút vui hờ đổi một đời đắng đót

Say bướm hoa quên lãng nghĩa tình trời.


Kiếp hoang đàng làm thân xác tả tơi

Nay gục đầu xin Chúa ơn tha thứ.

Rửa sạch con bụi trần trong quá khứ

Cho hồn nương bóng thánh Cha nhân từ