Trận mưa chiều nay đã làm tan đi cái oi bức của những ngày hè, trả lại cảm giác dễ chịu, tươi mát với những làn gió hiu hiu nhẹ nhàng và cái ý vị của tiếng lách tách từ những giọt mưa còn sót lại trên vòm lá. Trước Thánh Thể Chúa, lòng con lâng lâng một niềm cảm mến thẳm sâu trước ân tình diệu vời của Chúa dành cho con: “Những ân tình Chúa dành cho con quá cao vời không còn hư hao, biết lấy chi cảm mến, thánh ân không bờ bến Chúa đã ban xuống trên phận hèn…..” Lòng con ngân nga bài hát với những giọt lệ của niềm vui hạnh phúc không nói thành lời. Lạy Chúa, con sắp được bước lên bàn thờ để kí kết giao ước tình yêu vĩnh cửu với Chúa, để từ nay con được thuộc trọn về Chúa và Chúa trở thành gia nghiệp con mãi mãi. Con cảm thấy mình thật bất xứng trước hồng ân diệu huyền ấy nên con chỉ biết khiêm cung cúi mình tạ ơn hồng ân lớn lao Ngài đã thương thực hiện trên cuộc đời nhỏ bé của con.
Những ngày này, lòng con như lặng hơn để lắng nghe từng nhịp bước Chúa đi qua cuộc đời con và quả thật, hành trình ơn gọi của con là một bản tình ca dịu dàng mà chính Chúa đã viết nên bằng tình yêu, lòng thương xót và sự tín trung không hề vơi cạn - một tình yêu âm thầm nhưng bền bỉ, dịu dàng nhưng đủ mạnh để giữ con lại giữa bao chông chênh của cuộc sống.
Con cảm thấy thật xấu hổ vì những lần bất tín với Chúa, với những gì mà mình đã khấn hứa. Càng đắm mình trong suối nguồn xót thương không hề vơi cạn của Chúa, con càng thấy mình thật yếu đuối và tội lỗi. Nhưng cũng chính từ sự cảm nghiệm yếu đuối của mình mà con càng xác tín mãnh liệt rằng Chúa chọn gọi con chỉ vì tình yêu nhưng không hải hà của Chúa chứ không vì con xứng đáng hay thánh thiện hơn người.
Hành trình theo Chúa có những ngày hân hoan và đầy sốt mến, nhưng cũng có những đêm dài của sự chán chường với những thử thách, yếu đuối và cả những chông chênh, bấp bênh. Thế nhưng, giữa mọi đổi thay của cuộc sống, bàn tay của Chúa vẫn đỡ nâng và tình yêu Chúa vẫn luôn bền vững để nâng con dậy sau những lần vấp ngã, kiên nhẫn dìu con qua những giới hạn của bản thân và dạy con hiểu rằng, đời thánh hiến trước hết không phải là điều con làm cho Chúa, nhưng là điều Chúa đã yêu thương thực hiện nơi con.
Mỗi chặng đường đi qua đều ghi đậm dấu chân ân sủng. Để rồi, con tim con reo vang bài ca cảm tạ không ngơi “bao nhiêu dấu chân qua bấy nhiêu lời cảm tạ”. Có những lúc con ngồi thật lâu trước Thánh Thể trong thinh lặng chỉ để cảm nhận rằng Chúa đã yêu con biết bao!
Giờ đây, khi ngày tuyên khấn trọn đời đang đến gần, lòng con trào dâng niềm hạnh phúc thiêng liêng khó diễn tả thành lời. Con cảm nhận thật rõ một niềm hạnh phúc dịu dàng đang lớn lên mỗi ngày. Đó là niềm hạnh phúc của một người được yêu, được chọn và sắp được thuộc trọn về Thiên Chúa - Đấng đáng chúc tụng và yêu mến muôn đời. Con ý thức rằng lời khấn hôm nay không chỉ là một nghi thức, nhưng là một giao ước tình yêu giữa con và Chúa - một giao ước được ký kết bằng tình yêu ngàn đời của Chúa và bằng niềm tín thác, bằng cả tuổi xuân, những ước mơ, những hy sinh âm thầm và trọn vẹn tương lai của con cho tình yêu ngàn đời đó. Để rồi từ đây, hành trình ấy dẫu vẫn không thiếu những thập giá, những thử thách và cả những lúc đức tin trở nên khô khan; nhưng xin cho con mãi giữ được trái tim đơn sơ, khiêm nhường và cháy lửa yêu mến Chúa với niềm xác tín vào Đấng đã gọi con cũng sẽ luôn ở cùng con. Vâng, chỉ cần có Chúa, đời dâng hiến của con sẽ được bình an và trổ sinh hoa trái tốt lành.
Trong giây phút linh thánh này, con xin cúi đầu tạ ơn Chúa vì hồng ân thánh hiến cao quý mà Ngài thương ban. Con muốn dâng tất cả cho Chúa, để từ nay từng nhịp thở, từng niềm vui, từng hy sinh nhỏ bé đều trở thành lời ca tụng tình yêu Ngài. Xin cho con ơn trung tín đến cùng và vui tươi sống trọn giao ước tình yêu với Chúa; và xin cho đời con trở thành chứng tá nhỏ bé của lòng thương xót Chúa giữa lòng thế giới hôm nay- một thế giới vẫn đang từng ngày nhuốm màu bom đạn và chết chóc. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa.
Sương Mai
