Mùa Chay là thời gian ân sủng mà Thiên Chúa dành cho Giáo hội và cho mỗi người. Đó không chỉ là bốn mươi ngày thực hành đạo đức bên ngoài, nhưng là một hành trình nội tâm, nơi con người được mời gọi trở về đối diện với lòng mình và để cho ân sủng Thiên Chúa biến đổi.
Trong Kinh Thánh, Mùa Chay luôn gắn liền với hình ảnh sa mạc. Đó
là nơi thanh luyện và chuẩn bị. Chính nơi đó, dân Ítraen học lại bài học tín
thác, và cũng nơi đó, Đức Giêsu đã cầu nguyện, chiến đấu và phân định con đường
cứu độ. Sa mạc không tách rời sứ mạng, nhưng chuẩn bị cho sứ mạng. Vì thế, Mùa
Chay không tách chúng ta khỏi đời sống tông đồ, trái lại, giúp chúng ta đào sâu
căn tính môn đệ, để mọi hoạt động mục vụ được phát xuất từ một trái tim đã được
hoán cải.
Bước vào Mùa Chay năm 2026, Giáo Hội không mời gọi các tín hữu dừng lại ở
việc ăn chay, cầu nguyện hay bố thí như những bổn phận đạo đức,
nhưng mời gọi họ bước vào một hành trình hoán cải mang chiều kích sứ vụ.
Chủ đề mục vụ năm 2026 của Giáo hội Việt Nam “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ
thừa sai” đặt Mùa Chay trong một lăng kính mới: hoán cải không chỉ để nên
thánh cho riêng mình, mà để được sai đi cho thế giới.
Sau khi nghe tiếng Chúa gọi, Abraham đã lên đường. Sau khi được chữa lành,
người mù đã đi theo Đức Giêsu. Sau khi gặp Đấng Phục Sinh, các môn đệ đã rời
căn phòng đóng kín để loan báo Tin Mừng. Vì thế, Mùa Chay 2026 có thể được hiểu
như một cuộc trở về để được sai đi,
một sự lắng đọng nội tâm để có thể bước ra với trái tim mới.
Đối với đời sống thánh hiến, Mùa Chay là thời gian đặc biệt để mỗi người
nhìn lại lời khấn, đời sống cộng đoàn và sứ vụ được trao phó. Đó là lúc chúng
ta khiêm tốn nhận ra những giới hạn, những rạn nứt trong tương quan, những mệt
mỏi và nguội lạnh trong nhiệt tâm tông đồ; đồng thời cũng là thời gian để kín
múc lại nguồn mạch ân sủng từ Lời Chúa, Thánh Thể và đời sống cầu nguyện.
Sống Mùa Chay trong tinh thần môn của người đệ thừa sai đòi hỏi chúng ta
không chỉ ăn chay theo kiểu bớt ăn, nhưng còn chay tịnh khỏi thái độ khép kín,
khỏi thói quen dửng dưng và những định kiến làm nghèo nàn đời sống huynh đệ.
Cầu nguyện không chỉ là đọc thêm kinh, gia tăng thời gian ở trong nhà thờ,
nhưng là học lại nghệ thuật lắng nghe Thiên Chúa và lắng nghe nhau. Bố thí
không chỉ là san sẻ của cải, nhưng là cho đi chính con người mình trong sự cảm
thông, tha thứ và phục vụ.
Vì thế, Mùa Chay 2026 mời gọi mỗi người bước vào hành trình canh tân với cái
nhìn hướng ra ngoài. Một thế giới đang khát khao hy vọng và chữa lành, đang chờ
đợi những chứng tá sống động của Tin Mừng. Chính từ đời sống được hoán cải,
người tín hữu mới có thể trở nên dấu chỉ của lòng thương xót, muối men và ánh
sáng giữa trần gian.
Nguyện xin Mùa Chay thánh này trở thành thời gian ân phúc, giúp mỗi người
đổi mới từ bên trong, lớn lên trong tình yêu dành cho Thiên Chúa, cho Giáo
hội và cho sứ mạng đã được trao phó; để từ đó, chúng ta cùng nhau lên đường,
với niềm tin vững vàng và trái tim rộng mở, như những môn đệ thừa sai
giữa thế giới hôm nay.
Bằng Lăng
