Sau hơn sáu tháng đến cộng đoàn thử nghiệm mới, đây là lần đầu tiên chị em cộng đoàn được tĩnh tâm và gặp gỡ liên tu sĩ Giáo phận Buôn Mê Thuột khu vực Đồng Xoài và Phước Long. Vì giáo phận Buôn Mê khá rộng lớn nên việc họp mặt tu sĩ phải chia làm nhiều đợt. Mặc dù chưa được chính thức có tên trong danh sách gia đình tu sĩ, nhưng chị em ở cộng đoàn thử nghiệm lại được nhiều sự quan tâm của quý cha, quý soeur đặc trách tu sĩ giáo hạt cũng như anh em Đa Minh tại Ban Mê Thuột.

Trong dịp gặp gỡ này Cha Tổng đại diện nhắn gửi nhiều tâm tư và bày tỏ lòng biết ơn của Giáo phận đến các cha các tu sĩ đang phục vụ tại cánh đồng truyền giáo của Giáo phận. Từ năm 1967 đến nay, Giáo phận với biết bao thăng trầm nếu không có các tu sĩ thì có lẽ con số giáo dân chưa được như bây giờ. Bản chất của Giáo phận Ba Mê Thuột là Truyền giáo nên ngài mong muốn các tu sĩ dấn thân và hiệp hành cùng Giáo phận, và ngài tin tưởng chính Chúa Thánh Thần sẽ làm việc trên toàn Giáo phận bởi chỉ có một Thánh Thần và một đức tin tinh tuyền. Vì thế, chúng ta thuộc về Đức Kitô và Hội thánh nên chúng ta sống cho Đức Kitô và tha nhân. Ngài cảm ơn chân thành bởi các tu sĩ đã đi cùng Giáo phận trong sự hiệp hành. Ngài cũng xin lỗi quý tu sĩ, các cộng đoàn nữ tu những người đã phải chịu sự bất công từ tính giáo sĩ trị, tu sĩ trị và cả giáo dân trị. Những cộng đoàn đã  hy sinh nhiều nhưng lại không được sự cảm thông bị đối xử thiếu công bằng, thiếu bác ái. Ngài mời gọi mỗi người sống gắn bó với Lời Chúa và Thánh Thể. Chỉ có Lời Chúa là kim chỉ nam để người tu sĩ soi mình nhờ gắn bó với Chúa chúng ta mới loan báo Tin Mừng.

Trong phần tham luận về đề tài tu sĩ sống hiệp hành cha Giuse Trần Ngọc Tân, SSS nêu lên bản chất của đời tu và đưa ra những thực trạng của đời tu hôm nay. Bên cạnh đó là những thách đố mới sau đại dịch và những đòi hỏi của xã hội đối với người tu sĩ. Cha cũng nêu ra những đòi hỏi của Hiệp hành đó là lời mời gọi hoán cải canh tân, đổi mới trong tương quan với Chúa với bản thân và với tha nhân. Nhiều tu sĩ tự hào là biết mọi sự nhưng lại không biết mình. Quá lệ thuộc vào truyền thông và mạng xã hội. Từ đó cha đưa ra những hành động cụ thể của hiệp hành. Hình ảnh Đức Thánh Cha thăm các tù nhân và hôn chân họ một cách nào đó phục hồi phẩm giá giúp họ tìm lại chính mình và được biến đổi. Người tu sĩ hãy sống đặc sủng của mình trước. Chính đặc sủng làm nổi bật khuôn mặt của Đức Giêsu là nhận ra những người thân cận: “Hãy yêu người thân cận như chính mình,” khi đã nhận ra thì “hãy đi và làm như vậy.” Trong phần áp dụng cụ thể, ngài nhấn mạnh đến vai trò của sự tham gia và lắng nghe, chọn thay đổi là chọn hy sinh. Cha cũng mời gọi sống hiệp hành cách triệt để hơn, là sống các khía cạnh ngôn sứ để phục vụ nước Trời, phục vụ cho truyền giáo, cho hiệp thông, cho bác ái xã hội, cho giáo xứ và cho cộng đoàn. Với ba câu hỏi tham luận được cho trước, các cộng đoàn dòng tu tích cực chia sẻ cũng như nói lên những khó khăn và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn và giúp thăng tiến lối sống hiệp hành trong đời sống dâng hiến giữa thế giới hôm nay.

Trong phần giảng lễ, cha Fx. Nguyễn Thanh Phong, OP (Phó Ban Tu sĩ Giáo phận), nhấn mạnh sống tinh thần hiệp hành để cùng nhau lắng nghe và phân định. Mối hiệp thông được dựa trên Lời Chúa. Đoạn Tin Mừng (Lc 12,8-12) Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong khi đám đông chen chúc dẫm lên nhau. Tại sao Chúa lại chỉ nói với một nhóm nhỏ là các môn đệ? Chúa cảnh báo các môn đệ cảnh tỉnh trước các thứ men và mỗi tu sĩ cũng được mời gọi phải tránh xa. Người môn đệ phải là không sợ làm chứng cho Chúa vì chính Thánh Thần sẽ nói trong anh em. Hướng về Thượng Hội Đồng 2023 đang họp, Cha Timothy Radcliffe, OP trong dịp tĩnh tâm cho các nghị huynh của Thượng Hội Đồng nói: Dù trên đường đi chúng ta gặp những xung khắc nhưng chúng ta tin rằng Thánh Thần chân lý sẽ đưa Giáo hội đến chân lý vẹn toàn. Thần Khí muốn thổi đâu tùy ý Ngài muốn, mong sao Ngài dẫn chúng ta qua những con đường tiếp đón, ban cho chúng ta khả năng biết lắng nghe, đối thoại và hiểu biết, đừng sợ đối diện với chân lý chướng tai, nhưng hãy bình tĩnh chứ không để sự tức giận đè nặng nhất là trong đời sống cộng đoàn. Chúng ta là những kẻ ăn mày Chân Lý chứ không phải là chủ Chân Lý. Trong cuộc họp Thượng Hội Đồng Giám mục năm 2022: Để Thánh Thần Chủ Tọa Chứ Không Ai Được Chủ Tọa. Những ý kiến trái chiều có vẻ như chống đối nhưng đằng sau đó ẩn chứa điều gì mà chính anh em mình muốn nói, điều đó chúng ta cần phân định. Cha cũng đưa ra một vài điểm khác biệt về hai bài sai của dòng Đa Minh và của các linh mục triều, và như thế mỗi tu sĩ được sai đến cộng đoàn là để sống hiệp thông bằng chính đời sống của mình. Chính khi tham dự vào đời sống của cộng đoàn lúc đó sứ vụ được nảy sinh. Cha mời gọi đừng đánh mất căn tính của tu sĩ. Chúng ta được mời gọi sống tinh thần hiệp hành của Giáo hội, nếu không chu toàn sự hiệp thông đó là chúng ta “chốt lại” sự hiện diện của Thánh Thần là Thần Chân Lý. Cha cầu chúc mọi người biết lắng nghe tiếng Thánh Thần tác động và lắng nghe nhau như những ngôn sứ trong đời sống hằng ngày.

Chương trình kết thúc lúc 12h với bữa tiệc Agape trong tinh thần giao lưu gặp gỡ và chia sẻ. Tuy chỉ gặp nhau ngắn ngủi nhưng mọi người rất cởi mở và chân thành lắng nghe nhau. Cha Tổng đại diện nhắn gửi riêng các chị em cần kiên trì và nhẫn nại cầu nguyện hãy dùng quyền lực mềm để chiến thắng mọi khó khăn. Thánh Thần sẽ làm việc, hãy tin vào Ngài. Cha cũng thăm hỏi, động viên và khích lệ chị em trong những bước đầu khó khăn trong sứ vụ truyền giáo. Sự động viên chân tình của cha cách nào đó làm cho chị em cảm thấy được khích lệ tinh thần trong sự hiệp thông tham gia sứ vụ với Giáo phận và trên cánh đồng truyền giáo này.


Hòa Trần - Cộng đoàn thử nghiệm Mẹ Lộ Đức – Phước Quả