“Những ai kính sợ Đức Chúa thì tìm điều Người ưa thích, và những ai kính mến Người thì no thỏa Lề Luật. Những ai kính sợ Đức Chúa thì chuẩn bị tâm hồn, và hạ mình xuống trước mặt Người. Chúng ta hãy phó mình trong tay Đức Chúa, chứ đừng phó mình trong tay phàm nhân, bởi vì Người cao cả thế nào thì cũng lân tuất như vậy.” (Hc 2,16-18)
Mặc dù, Cha Thánh rất thanh sạch, đến nỗi Giáo hội gọi ngài là “Ngọc Ngà của Đức khiết trinh,” và các nghệ nhân Kitô giáo đã đặt vào tay ngài một nhánh hoa huệ, nhưng Cha Thánh Đa Minh vẫn luôn khóc lóc vì tội lỗi của mình. Tâm hồn ngài tràn đầy sự thống hối và môi ngài thường mấp máy bày tỏ sự ăn năn. Khi nhìn thấy các thành phố hay làng mạc, ngài thường khóc than vì tội lỗi của dân chống lại Thiên Chúa. Nỗi buồn này không chỉ ẩn giấu trong tâm hồn mà còn thể hiện qua những thực hành sám hối cụ thể. Mỗi đêm, ngài tự đánh đòn phạt xác ba lần: một lần vì tội lỗi của mình, một lần vì tội lỗi của tha nhân, và một lần để đền tội thay cho các linh hồn đau khổ.
Ngài rất nguyên tắc trong việc hãm mình, ngay cả trong các cuộc hành trình, ngài không ăn thịt cũng như những món khác chế biến với thịt. Ngài giữ chay nghiêm ngặt và liên tục, thậm chí cả khi đi bộ khắp châu Âu, ngài vẫn ăn chay từ tháng chín cho đến lễ Phục sinh; tuy vậy, ngài vẫn rao giảng hàng ngày. Ngài không có phòng riêng và ngủ ở một nơi hết sức đơn hèn, có khi là trên nền đất, có khi trên ghế băng, có khi dưới chân bàn thờ. Là một người yêu mến và sốt sắng giữ lề luật, Cha Thánh trừng phạt những lỗi lầm, nhưng với tình yêu thương của một người cha, ngài mong muốn hối nhân sám hối và làm việc đền tội. “Thánh Đa Minh nói: Nếu bạn không có tội lỗi nào để phải khóc thì cũng hãy khóc, theo gương Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và đau buồn cho những tội nhân trên thế giới để họ sám hối ăn năn.” Như Chúa Giêsu đã nói: “Ai không vác thập giá mình hàng ngày mà theo Thầy thì không thể làm môn đệ Thầy.” (Lc 14,27)
X. Lạy Cha Thánh Đa Minh, xin cầu cho chúng con.
Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Cầu nguyện
Lạy Cha Thánh Đa Minh, nhà giảng thuyết nhiệt thành về lòng sám hối. Vì lòng thiết tha yêu mến cứu rỗi các linh hồn, cha đã sẵn sàng chịu đựng mọi lao nhọc và mệt mỏi, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình để đem họ về cho Chúa. Xin Cha Thánh cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để khi bước theo bước Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, Đấng Cứu Chuộc và Thầy Thuốc Tâm Linh, chúng con biết chấp nhận mọi đau khổ và quảng đại hy sinh bản thân vì nhu cầu của người khác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
Chuyển ngữ: Đào Phượng
Nguồn; https://anastpaul.com/2017/08/01/novena-to-st-dominic-day-three-1-august/
