“Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì, đó là - Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.” (1Ga 3,14-16)
Tình yêu kiện toàn lề luật, và Thánh Đa Minh, nhà giảng thuyết về luật Chúa, đã được nung đốt bởi ngọn lửa tình yêu ấy. Trong mọi hành động, tình yêu ngài dành cho Thiên Chúa luôn hiển hiện, với lời cầu nguyện không ngừng là xin cho được đức ái đích thực, để yêu mến Chúa vì chính Ngài. Từ tình yêu đó phát sinh ước muốn mãnh liệt là được chịu đau khổ vì Thiên Chúa, khiến ngài trở thành một vị tử đạo trong tinh thần. Cha Thánh cảm nghiệm sâu sắc tình yêu dành cho Chúa Giêsu chịu đóng đinh đến mức khát khao được chết vì Người.
Cuộc đời của Cha Thánh là một minh chứng rõ ràng cho tình yêu chân thành ấy. Khi còn trẻ, ngài đã bán đi tài sản duy nhất của mình - những cuốn sách quý - để giúp đỡ người nghèo. Toàn bộ cuộc sống của ngài dành trọn cho những công việc tông đồ khó khăn nhất, không ngại lặn lội khắp nơi, đối diện với mọi hiểm nguy để tìm kiếm những con chiên lạc của Chúa. Ngài không ngừng cầu nguyện cho các linh hồn và mỗi ngày đều làm việc đền tội cho các tội nhân. Mục tiêu duy nhất của Dòng Đa Minh mà ngài sáng lập chính là ơn cứu độ các linh hồn. Suốt cuộc đời, ngài nhiệt thành giảng dạy cho những người ngoại đạo, và mong muốn được phúc tử đạo. Ngài tỏ lòng trắc ẩn đối với những người đang đau khổ, lầm than. Ngài luôn dịu dàng, nhân hậu và giàu lòng thương xót đối với mọi người. Cha Thánh là mẫu gương sáng ngời về lòng quảng đại, sự hy sinh và tình yêu vô biên đối với Thiên Chúa cũng như con người.
Quả vậy, tình yêu Thiên Chúa đích thực được chứng minh qua việc khao khát trở nên giống Đức Kitô và nhiệt thành lao công, hy sinh vất vả vì tha nhân như Thánh Gioan mời gọi: “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.” (1Ga 4,7-8)
X. Lạy Cha Thánh Đa Minh, xin cầu cho chúng con.
Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Cầu nguyện
Lạy Cha Thánh Đa Minh, cha đã chỉ cho chúng con con đường dẫn đến hạnh phúc đời đời và đã đưa biết bao linh hồn về với Chúa qua việc sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Xin cha cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để chúng con biết noi gương cha, luôn nhiệt thành làm việc vì vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu độ các linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
Chuyển ngữ: Đào Phượng
Nguồn: https://anastpaul.com/2017/08/05/novena-to-st-dominic-day-seven-5-august/
