“Anh em hãy mặc lấy tâm tình của Đức Giêsu Kitô: Người vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl 2,5-8)
Khiêm nhường là nền tảng của sự thiện hảo. Nơi Thánh Đa Minh, đức khiêm nhường đó rất sâu sắc và mạnh mẽ. Am hiểu về sự uy nghiêm vĩ đại của Thiên Chúa và sự hư vô của bản thân, giúp Cha Thánh luôn sống trong niềm kính sợ Thiên Chúa chứ không cậy dựa vào bản thân. Tuy sống một cuộc đời thanh khiết nhất, ngài vẫn luôn coi mình là một tội nhân, không xứng đáng với một ân sủng nhỏ bé nào. Ngài liên lỉ phủ phục trước Chúa và cầu nguyện lâu giờ.
Trước khi vào một thị trấn để rao giảng, ngài thường quỳ xuống bên đường, cầu xin Chúa đừng trừng phạt người dân vì tội lỗi của mình nhưng xin làm cho công việc của ngài sinh hoa kết trái. Khi đi qua một bàn thờ hoặc thánh giá, ngài cúi mình thật sâu, như một cử chỉ bày tỏ sự nhỏ bé, khiêm hạ của mình. Ngài chê ghét sự ca ngợi và danh dự, và đã ba lần từ chối chức giám mục. Tại một Tổng Hội, ngài đã nói với các anh em, “Tôi đáng bị bãi nhiệm vì lơ là và thiếu nghiêm ngặt.” Khi được hỏi ngài muốn được chôn cất ở đâu, Cha Thánh trả lời, “dưới chân của anh em.”
Các thánh, dù tiến xa trên đàng nhân đức, vẫn coi mình là vô giá trị, bởi họ nhìn mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa, và khi biết Chúa, họ cũng biết chính mình. Thánh Đa Minh có lần chia sẻ: Ngay cả “Đức công chính của chúng ta so với đức công chính của Thiên Chúa, cũng chỉ là sự ô uế mà thôi.”
Vì vậy, chúng ta hãy nghe lời Chúa Giêsu khuyên dạy: “Hãy học nơi tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và bạn sẽ tìm thấy sự an nghỉ cho linh hồn bạn.” (Mt 11,29)
X. Lạy Cha Thánh Đa Minh, xin cầu cho chúng con.
Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Cầu nguyện
Lạy Cha Thánh Đa Minh, cha là tấm gương trổi vượt về đức khiêm nhường. Càng vĩ đại trong mắt người đời, cha càng hạ mình trước mặt Thiên Chúa. Xin Cha Thánh tận tình hướng dẫn chúng con, để chúng con dõi bước chân cha, chống lại mọi cạm bẫy của kẻ thù, tận hiến cuộc đời mình trong cầu nguyện chân thành, khiêm nhường và hy sinh từ bỏ. Và đến giờ lâm chung, chúng con được cùng với cha vào nước thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
Chuyển ngữ: Đào Phượng
Nguồn: https://anastpaul.com/2017/07/31/novena-to-st-dominic-day-two-31-july/
