Lời Chúa trong sách Malakhi: “Miệng nó nói lời lẽ chân thật và môi nó không nói lời gian ác! Nó đi với Ta trên nẻo đường bình an và ngay thẳng; nó đã làm cho nhiều người cải tà quy chính.” (Ml 2,6)

Nếu không kiềm chế miệng lưỡi thì tinh thần cầu nguyện có thể bị phá hủy. Cha Thánh Đa Minh yêu thích sự thinh lặng và ẩn dật để ở gần Thiên Chúa. Anh bạn thân thiết của ngài là William người xứ Montserrat đã từng nói: “Đa Minh luôn giữ sự thinh lặng theo quy luật và tập tục của Dòng, ngài tránh những lời nói vô ích. Ngài chỉ nói về Chúa hoặc nói với Chúa.”

Thánh Đa Minh coi việc giữ gìn các giác quan là điều cốt yếu; ngài luôn nuôi dưỡng tâm hồn mình qua việc đọc sách thiêng liêng. Ngài yêu thích nhất sách Kinh Thánh và Các bài khảo luận của các Giáo phụ Sa mạc Cassian. Ngài luôn mang theo Kinh Thánh bên mình và khuyên nhủ những người con thiêng liêng hãy siêng năng và liên tục đọc những sách giúp ích cho linh hồn. Trong các bữa ăn, một tu sĩ thường đọc Lời Chúa lớn tiếng để mọi người cùng được nuôi dưỡng tâm hồn, như có lời chép trong thư Thánh Giacôbê: “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo” (Gc 3,2).

X. Lạy Cha Thánh Đa Minh, xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

 Cầu nguyện

Lạy Thánh Đa Minh rất thánh thiện, đấng luôn tỏ lòng yêu thương mọi người, và chưa từng khinh thường, làm tổn thương hay xúc phạm ai. Xin cầu bầu cùng Chúa Kitô cho chúng con, được ơn biết nghiêm khắc với bản thân và những đam mê xấu của mình, nhưng luôn dịu dàng và yêu thương tha nhân. Xin cho chúng con biết noi gương Ngài, luôn tha thứ cho mọi người làm hại hoặc xúc phạm đến chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

 Chuyển ngữ: Đào Phượng

Nguồn: https://anastpaul.com/2017/08/03/novena-to-st-dominic-day-five-3-august/