“Ngài tựa sao mai ngời sáng giữa tầng mây, như vầng nguyệt vào những đêm rằm, như thái dương chói lọi trên Đền Thờ Đấng Tối Cao, như cầu vồng rực rỡ giữa đám mây huy hoàng” (Hc 50, 6-7).
Cha Thánh Đa Minh sinh tại Tây Ban Nha vào năm 1170. Với lý trí sáng suốt, toàn bộ tâm hồn ngài hướng về Thiên Chúa. Từ nhỏ, ngài đã là một cậu bé rất ngoan đạo và thánh thiện. Tại Đại học Palencia, Đa Minh là một sinh viên gương mẫu. Mới hai mươi lăm tuổi, ngài trở thành kinh sĩ dòng tại Osma, và với bộ tu phục này, ngài mặc lấy Chúa Giêsu và cố gắng noi gương Chúa Giêsu trong mọi sự. Đa Minh đã dành trọn thời gian của mình cho việc cầu nguyện, học Kinh thánh và các nhiệm vụ được trao trong cộng đoàn. Cha Thánh Đa Minh thích sự thing lặng và đời sống cô tịch; lương thực của ngài là việc sám hối và nước mắt.
Năm 1205, ngài đến Pháp, tậi đây Ngài đã dành nhiều năm và làm đủ mọi cách để hoán cải những người theo lạc giáo Albigensian. Noi gương Chúa Giêsu, ban ngày ngài làm việc tông đồ, ban đêm cầu nguyện. Ngài làm việc đền tội của mình rất nghiêm ngặt, nhưng với người khác, ngài đối xử rất hiền lành, ngọt ngào và tốt bụng. Nhiều người đã được hoán cải nhờ các phép lạ của ngài và nhờ gương sống thánh thiện của ngài. Sáu lần ngài đến Roma, một lần đến Tây Ban Nha, một lần đến Paris, ngài đều đi chân trần, cầu nguyện hoặc ca hát trên đường, rao giảng ở các thị trấn và làng mạc, dành nhiều đêm để suy ngẫm.
Năm 1215 ngài thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết nhằm hoán cải các linh hồn. Ngài là người có trái tim tông đồ đích thực, một cột trụ đức tin vững chắc, một chiếc kèn vang của Tin Mừng, là ánh sáng của Chúa Kitô cho mọi người. Ngài qua đời tại Bologna năm 1221.
X. Lạy Cha Thánh Đa Minh, xin cầu cho chúng con.
Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Cầu nguyện
Lạy Cha Thánh Đa Minh. Ngài là vị thầy thông sáng của chân lý Chúa. Ngài dạy những gì đem lại ơn cứu độ và đã trở nên mọi sự cho mọi người, để có thể chinh phục tất cả cho Chúa Kitô; xin gìn giữ chúng con khỏi mọi học thuyết sai lầm và bất cứ điều gì có thể gây hại cho linh hồn chúng con, đồng thời giúp chúng con hoan hỉ mở lòng đón nhận những chân lý của Hội Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
Chuyển ngữ: Đào Phượng
Nguồn: https://anastpaul.com/2017/07/30/novena-to-st-dominic-day-one-30-july/
