“Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi mong tới được khuôn viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng. Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa!” (Tv 84,2-4)

Cha Thánh Đa Minh có lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Thể và yêu mến Đức Mẹ. Ngài thường dành những đêm dài trước Nhà Tạm, tìm thấy sự nghỉ ngơi sau những lao nhọc. Khi trở về sau những hành trình dài, dù mệt mỏi và đôi chân rã rời, Cha Thánh Đa Minh luôn đến viếng Thánh Thể trước khi nghỉ ngơi. Dù kiệt sức đến đâu, ngài vẫn cử hành Thánh Lễ và nếu có thể, ngài hát lễ với lòng sốt sắng. Trong khi dâng Thánh Lễ, nhiều người thường thấy nước mắt ngài tuôn rơi trên khuôn mặt; nó lay động và khơi dậy lòng sùng kính Thánh Thể nơi mọi người.

Thánh Đa Minh luôn là người con đầy nhiệt thành và kính trọng Mẹ Thiên Chúa. Ngài đặt trọn cuộc sống, công việc và Dòng tu của mình dưới sự bảo trợ của Mẹ, và luôn kêu cầu Mẹ trong mọi lúc khó khăn và nguy nan. Thánh Đa Minh khởi xướng thói quen đọc kinh Kính Mừng trước khi giảng thuyết. Mẹ Thiên Chúa đã ban cho ngài những ân sủng từ trời, chăm sóc ngài với tình Mẫu tử và trao cho ngài tu phục của Dòng. Truyền thống quý giá này được Dòng Đa Minh gìn giữ và được nhiều giáo hoàng xác nhận, rằng: chính Cha Thánh Đa Minh là người đầu tiên truyền dạy việc sùng kính Đức Mẹ qua kinh Mân Côi. Các tu sĩ Dòng của ngài, được gọi là Các Tu sĩ của Mẹ Maria, đã mang chuỗi Mân Côi và áo Đức Bà đến khắp mọi nơi trên thế giới.

Hãy gẫm suy Lời Chúa đã phán: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35)

X. Lạy Cha Thánh Đa Minh, xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Cầu nguyện

Lạy Cha Thánh Đa Minh, Ngài đã hết lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô và đã phụng sự Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Người với lòng sùng kính thẳm sâu. Xin Cha Thánh cầu bầu cho chúng con, để chúng con ngày càng thêm lòng yêu mến Bí tích Thánh Thể, và luôn tin tưởng vào sự chở che của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Thiên Chúa. Nhờ đó, vào giờ lâm tử, chúng con được Mẹ đón nhận vào Thiên Đàng, và mãi mãi được sống dưới tà áo yêu thương của Mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

 

Chuyển ngữ: Đào Phượng

Nguồn: https://anastpaul.com/2017/08/04/novena-to-st-dominic-day-six-4-august/