“Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21)

Thánh Đa Minh qua đời tại Bologna vào trưa ngày mùng 06 tháng 8 năm 1221. Cha Ventura, Bề trên Tu viện Bologna, là nhân chứng và đã kể lại giờ phút cuối đời của Thánh Đa Minh như sau: “Cha Đa Minh trở về từ Venice vào khoảng cuối tháng Bảy. Mặc dù rất mệt mỏi sau hành trình dài, ngài vẫn đàm đạo với tôi về các công việc của Dòng cho đến khuya. Tôi khẩn khoản xin ngài nghỉ ngơi, nhưng ngài đã cầu nguyện trong nhà thờ cho đến giờ Kinh Đêm vào nửa đêm, và sau đó hiện diện trong giờ kinh của cộng đoàn. Sau đó, ngài chia sẻ về cơn đau đầu, và từ đó bệnh tình của ngài bắt đầu. Nằm trên một tấm nệm rơm, ngài gọi các tập sinh đến gần mình, khích lệ họ sống nhiệt thành với những lời lẽ vui tươi và nụ cười tươi sáng.

Khi được đưa đến một ngọn đồi gần đó để hưởng không khí trong lành hơn, ngài đã giảng dạy cho các anh em và được xức dầu thánh. Lo sợ rằng mình sẽ không được chôn cất ‘dưới chân anh em,’ ngài đã xin được đưa trở lại tu viện. Các anh em cùng đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn sắp lìa trần. Khi đọc đến lời: ‘Lạy các thánh của Chúa, xin hãy đến cứu giúp; lạy các thiên thần Chúa, hãy mau đón nhận linh hồn ngài, và dâng linh hồn ngài lên trước nhan Đấng Tối Cao,’ ngài nâng đôi tay lên trời và trút hơi thở cuối cùng.”

Quả thật: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.” (1 Cr 2,9)

X. Lạy Cha Thánh Đa Minh, xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Cầu nguyện

Lạy Cha Thánh nhân lành. Nhờ đời sống và cái chết thánh thiện của cha, xin Chúa chúc lành và hướng dẫn chúng con, luôn biết yêu mến và tuân giữ luật dòng ngài đã lập ra. Để nhờ khi kiên trì cho đến hơi thở cuối cùng, chúng con đạt tới niềm vui muôn đời trên thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

Chuyển ngữ: Đào Phượng

Nguồn: https://anastpaul.com/2017/08/06/novena-to-st-dominic-day-eight-6-august/