“Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu lời cảm tạ…”
Thấm thoắt đã qua bao cái xuân xanh, ngày nào con còn bỡ ngỡ đến với nhà Dòng, nay nơi đây đã trở thành gia đình thân yêu của con. Nhìn lại hành trình, con không khỏi thêm một lần bỡ ngỡ vì tình Chúa phủ đầy trên từng bước đường đời. Để giờ đây, con tiếp tục hành trình, mãi dâng lên Chúa lời tạ ơn.
Tạ ơn Chúa đã chọn gọi con được theo Ngài trong đời dâng hiến. Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay đều, cho con từng ngày lớn lên trong ân sủng trong gia đình Hội Dòng, nơi chính Chúa đã chọn gọi con. Cũng nơi đây, Chúa cho con cảm nghiệm thế nào là gia đình cộng đoàn có Chúa hiện diện. Chúa cho con gặp được khuôn mặt chí ái của Ngài qua từng chị em con gặp gỡ. Đến hôm nay, nhìn lại hành trình ân phúc, con chỉ biết dâng lên Chúa tâm tình tri ân. Lời tạ ơn cứ mãi vơi đầy theo dòng chảy thời gian. Sao nói hết thành lời? Con chữ nào sẽ viết lên được mầu nhiệm của lòng xót thương? Hành trình nào cũng có những vấp ngã, thành công và bao vấn vương.
Con theo Chúa không phải là con tim thành chai đá, nhưng con biết nhạy cảm hơn trước cuộc sống với những thăng trầm của Hội Dòng và với những lúc yếu lòng của chị em. Cầu vồng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa lúc hửng nắng rạng ngời, con cũng chỉ xác hơn sau những lần vấp ngã vì yếu đuối, vì bao lần con đau khi phải bỏ đi cái tôi của mình để chọn thánh ý Chúa qua người có trách nhiệm. Khi phải từ bỏ ý riêng, con thấy mình mất mát thật nhiều. Con chùn bước trước hành trình sao còn quá dài mà nhiệt huyết giờ đây đang leo lét, và lòng tự mãn của bản thân bị đánh bại. Con than trách với Chúa và Ngài thinh lặng. Trong thinh lặng, Ngài từng bước dắt con đi qua từng hố sâu của tâm hồn Để rồi hôm nay, con ngửi được mùi hương của gió, vì nó đã gột rửa bớt những tảng đá cố hữu mà xưa nay con không hay.
Hạnh phúc của đời tu là cảm nhận được lòng mình luôn có Chúa đỡ nâng. Chỉ qua những vấp ngã, con mới thấm được đời tu thật ý nghĩa, cảm được tình thương Chúa bao la. Để đời con luôn mãi là lời ngợi ca tình yêu Chúa ngang qua từng giây phút hiện tại, ngang qua từng sứ vụ con được trao phó, làm những công việc nhỏ với một tình yêu lớn hơn. Lời tạ ơn đó con xin được khắc ghi trong từng chị em con gặp gỡ, xin yêu thương để cùng nhau theo Chúa đến cùng.