-Em thấy chị hay làm thơ, vậy hôm nay em đọc để chị xem thơ của em được không nha?

-Em đọc đi.

-Con xin hỏi Chúa, Chúa ơi!

Cho con hỏi Chúa, Chúa ơi, câu này.

-Hihihi… chị xin lỗi, em đọc tiếp đi.

-Em đọc lại cho vần nha:

Con xin hỏi Chúa, Chúa ơi!

Cho con hỏi Chúa, Chúa ơi, câu này.

Cuộc đời các Thánh thật hay,

Kính tin Thiên Chúa vui say mỗi ngày.

Nhưng rồi tuổi ngắn ngủi thay,

Mất đi sự sống, vui say đâu còn?

-À, chị hiểu ý em rồi, hôm nay lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, em muốn hỏi Chúa sao Ngài để Thánh nữ lìa trần sớm chứ gì?

-Chị hay ghê, chị đoán đúng rồi.

-Thế Chúa trả lời em thế nào?

-Em bận quá, em hỏi Chúa rồi đi tập dâng hoa nên chưa nghe được Chúa trả lời.

-Ồ, hỏi Chúa rồi bỏ đi … là không lịch sự, lễ phép nha. Chị thử trả lời thơ của em được không?

-Hoan nghênh chị.

Cuộc đời các Thánh thật hay,

Kính yêu Thiên Chúa, vui say yêu người.

Dẫu rằng chỉ sống mấy mươi,

Sống trong Thiên Chúa trọn đời mới hay.

Trang đời nhiều chữ thật hay,

Nhưng YÊU tuyệt nhất, đổi thay con người.

Khi yêu chín bỏ làm mười,

Khi yêu dẫu thiệt nhưng tươi cuộc đời.

Khi yêu sẽ thấy nhẹ vơi,

Đời này dẫu ngắn, ngàn đời thiên thu.

-Ôi chị hay thế, xuất khẩu là thành thơ liền, nhưng em cứ thấy tiếc khi các Thánh đang rất trẻ và rất hay, rất thánh thiện … mà Chúa lại gọi ra khỏi trần gian.

-Em quên theo đức tin của chúng ta: sự sống đời đời mới viên mãn sao? Em thử nghĩ coi, nếu một người sống mà không yêu thương, không cống hiến, sống mà như một mình ở ốc đảo tự sinh tự diệt, có phải giống như đã chết không? Cho nên mới có câu nói: có người đã chết lúc 30 tuổi nhưng 60 tuổi mới tắt thở và an táng. Thế nên, Thánh Teresa hoặc một vị Thánh khác dù không còn trên dương thế, nhưng các ngài vẫn đang sống mãi trong Thiên Chúa và trong tâm trí của những ai yêu mến các ngài. Để được như thế, em biết các Thánh đã đánh đổi gì không?

-Em nghĩ là các Thánh đã dám liều mạng sống.

-Nếu nói đánh đuổi mạng sống thì nhìn vào các Thánh Tử Đạo sẽ dễ nhận ra, nhưng nói chung về các Thánh, thì có thể tóm gọn: các Thánh là những người sống hết lòng với Chúa, và vì Chúa hết lòng yêu mến phục vụ tha nhân. Thế nên, dù sống ở trần gian hay khi đã về Thiên quốc hưởng nhan Chúa muôn đời, các ngài luôn luôn hạnh phúc trong Chúa. Do đó, chúng mình không nên tiếc thương các Thánh, mà nên tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có các ngài là những mẫu gương sống hạnh phúc trong Chúa ngay ở đời này, và nhờ sống trong Chúa nên các ngài có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong khi thi hành sứ vụ, luôn trung trinh yêu Chúa và yêu tha nhân như Chúa dạy.

-Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng theo gương các Thánh để cũng sống vui ngay ở đời này.

-Đúng rồi, Lời Chúa đã dạy: ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương (x. 2 Cr 9,7). Thay vì phụng phịu hay bực bội làm việc, thì chúng mình hãy vui tươi thi hành sứ vụ với sự tín thác trọn vẹn cho Chúa, như thế chúng mình cũng sẽ hưởng nếm được bình an và hạnh phúc của các Thánh như xưa các ngài ở trần gian.

-Vâng, em cảm ơn chị, em sẽ cố gắng.

SONG THỊ