Khi những đóa hoa đầu mùa bắt đầu khoe sắc, cũng là lúc con tim người tín hữu khắp nơi hướng về Mẹ Maria với niềm kính yêu sâu đậm. Hòa cùng nhịp sống của Giáo hội hoàn vũ bước vào tháng Hoa – tháng kính Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương của niềm hy vọng, vào lúc 17g30 ngày 04/5/2025 (Chúa nhật III Phục Sinh) Hội dòng Đa Minh Rosa Lima đã long trọng tổ chức buổi dâng hoa kính Đức Mẹ trong bầu khí sốt sắng và chan chứa tình con thảo.
Chọn chủ đề “Đức Maria – Nữ Vương của niềm hy vọng”, Tháng Hoa năm nay như một lời mời gọi sống niềm hy vọng bền vững giữa những thách đố của thời đại. Noi gương Mẹ từng người con Đa Minh Rosa Lima được khơi dậy thao thức sống đời thánh hiến cách trọn vẹn hơn, khiêm nhu hơn, và quảng đại hơn trong sứ vụ tông đồ. Và rồi, từng ngày trong tháng 5 sẽ là từng bước chân nhỏ bé nhưng vững vàng, khi mỗi chị em trong Hội dòng cùng Giáo hội tiếp tục viết tiếp khúc ca dâng Mẹ, khúc ca của những bông hoa sống động: hoa hy sinh, hoa vâng phục, hoa phục vụ âm thầm…để dệt nên một MÙA HOA trọn vẹn dâng lên Nữ Vương của niềm hy vọng.
Tháng Hoa không chỉ là dịp để chiêm ngắm vẻ đẹp của Mẹ, mà còn là cơ hội để mỗi người noi gương Mẹ sống trọn vẹn đức tin, đức cậy và đức mến trong đời thường. Chúng ta tin rằng, với Mẹ đồng hành, mọi thách đố sẽ trở thành cơ hội để lớn lên trong ân sủng.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria – đóa hoa tuyệt mỹ của mùa Hoa Hy Vọng tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên nhân loại, cách riêng là cho đoàn con Rosa Lima luôn vững vàng trong đức tin, triển nở trong đời sống thánh hiến, sống tình hiệp thông và yêu thương, để trở nên những tông đồ nhiệt thành, âm thầm gieo Tin Mừng bằng chính cuộc sống hằng ngày.