Năm nay, suối nguồn thương xót đã được mở ra cho tất cả chúng ta. Suối nguồn đó đến với chúng ta như một dòng thác tuôn chảy vào nơi sa mạc khô cằn và làm cho chúng ta được no thỏa. Lời thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II ngày nào vẫn mãi vang vọng và thúc giục chúng ta về bên lòng thương xót Chúa để được cứu thoát và hưởng sự bình an đích thực: “Thế giới tìm đâu được nơi nương ẩn và ánh sáng hi vọng, nếu không phải là lòng thương xót Chúa?”
Còn đối với tôi, năm thánh lòng thương xót Chúa có ý nghĩa gì? Để có thể cảm nghiệm được lòng thương xót vô biên của Ngài, để rồi từ đó tôi phải trở về bên lòng Chúa xót thương.
Về bên lòng thương xót Chúa, cho tôi một cảm giác bình yên sâu lắng. Ở đó, tất cả những gánh nặng của cuộc sống trần thế được quẳng vào lò lửa tình yêu của trái tim Chúa. Tuy vẫn còn đó những lo âu, khó khăn, thử thách nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy yên tâm vì có Chúa ở cùng. Trong cuộc sống tôi luôn cảm nghiệm được một bàn tay vô hình đã nâng đỡ và ban sức mạnh cho tôi vượt qua tất cả, như thánh Phaolô đã viết gửi tín hữu Philipphê “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4,13). Có một vị linh mục khi bị bắt giam và bị hành hạ một cách tàn nhẫn, ngài đã cầu nguyện rằng: “Sẽ không có đau khổ nào làm con gục ngã vì con luôn nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Chúa, con thấy những bước chân cô độc của Chúa. Lạy Chúa Giêsu xin ở lại với con, chỉ cần ở lại thôi, chỉ cần khi con đưa tay ra, con thấy Chúa ở bên con”.
Về bên lòng thương xót Chúa giúp tôi có nghị lực để phấn đấu nội tâm, vươn lên mỗi ngày để hoàn thiện bản thân. Biết bao lần tôi đã hứa với Chúa là sẽ thay đổi cuộc sống để làm Chúa vui lòng nhưng rồi lại thất hứa. Món quà tôi hứa với Chúa ngày nào là sẽ yêu Chúa thật nhiều nhưng rồi lại không vượt thắng được bản thân nên tôi đã lỡ hẹn với Ngài, không chỉ một lần mà là nhiều lần. Khi ở bên lòng thương xót Chúa, tôi càng thấy rõ con người yếu đuối, tội lỗi của tôi; thấy rõ không phải để thất vọng, buông xuôi nhưng thấy rõ để tôi biết sống hiền hòa, khiêm tốn hơn. Để tôi không còn cậy dựa sức riêng của mình nhưng biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa. Và nhờ ơn Chúa, tôi biết từng ngày cố gắng để hoàn thiện bản thân, biết đứng dậy mỗi khi vấp ngã và kiên trì bắt đầu lại từng ngày. Tôi tin chắc rằng, Chúa Giêsu thấu hiểu tất cả, Ngài sẽ tiếp tục ban ơn và sẽ mỉm cười đón nhận những cố gắng nhỏ bé của tôi. Bởi vì tôi ý thức rằng Chúa chỉ cần sự thiện chí vươn lên của tôi chứ không phải những việc tôi làm.
Và cuối cùng, về bên lòng thương xót Chúa cũng là lời mời gọi tôi lên đường để thực thi lòng thương xót đối với anh chị em của mình; cụ thể là với các chị em trong cộng đoàn tôi đang sống. Tôi thực thi lòng thương xót đối với chị em không phải bằng những việc làm xa vời, lớn lao. Đó là qua những cử chỉ rất nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày: có thể là một nụ cười, một sự tế nhị, tôn trọng trong cách ứng xử; đó cũng có thể là một lời xin lỗi, một lời cám ơn chân thành, một lời hỏi thăm, động viên, khích lệ… Đó là những nhịp cầu giữ tình thân ái và làm cho đời sống cộng đoàn tràn ngập tình thương và nụ cười.
Chính những cử chỉ xem ra rất nhỏ bé và thân quen kia lại trở thành sợi dây yêu thương, gắn kết với chị em, đó là những món quà vô giá mà tôi có thể trao tặng cho chị em tôi trong cuộc sống hằng ngày. Nói như thế, nhưng cũng đòi hỏi nơi tôi sự từ bỏ không ngừng. Từ bỏ cái tôi của mình để hòa hợp được với những khác biệt của chị em và thể hiện những cử chỉ đó một cách chân thành, phát xuất từ một trái tim yêu thương thực sự của tôi. Và như thế là tôi đang góp phần làm cho cộng đoàn tôi đang sống ngày càng xinh đẹp hơn và tràn ngập ân sủng của lòng thương xót Chúa.
Lạy chúa là suối nguồn xót thương, xin cho con ngày càng cảm nghiệm sâu hơn lòng thương xót của Ngài, để con cũng biết thực thi lòng thương xót đối với chị em con qua những cử chỉ yêu thương nhỏ bé hằng ngày. Amen
Hoàng Hiền
Còn đối với tôi, năm thánh lòng thương xót Chúa có ý nghĩa gì? Để có thể cảm nghiệm được lòng thương xót vô biên của Ngài, để rồi từ đó tôi phải trở về bên lòng Chúa xót thương.
Về bên lòng thương xót Chúa, cho tôi một cảm giác bình yên sâu lắng. Ở đó, tất cả những gánh nặng của cuộc sống trần thế được quẳng vào lò lửa tình yêu của trái tim Chúa. Tuy vẫn còn đó những lo âu, khó khăn, thử thách nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy yên tâm vì có Chúa ở cùng. Trong cuộc sống tôi luôn cảm nghiệm được một bàn tay vô hình đã nâng đỡ và ban sức mạnh cho tôi vượt qua tất cả, như thánh Phaolô đã viết gửi tín hữu Philipphê “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4,13). Có một vị linh mục khi bị bắt giam và bị hành hạ một cách tàn nhẫn, ngài đã cầu nguyện rằng: “Sẽ không có đau khổ nào làm con gục ngã vì con luôn nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Chúa, con thấy những bước chân cô độc của Chúa. Lạy Chúa Giêsu xin ở lại với con, chỉ cần ở lại thôi, chỉ cần khi con đưa tay ra, con thấy Chúa ở bên con”.
Về bên lòng thương xót Chúa giúp tôi có nghị lực để phấn đấu nội tâm, vươn lên mỗi ngày để hoàn thiện bản thân. Biết bao lần tôi đã hứa với Chúa là sẽ thay đổi cuộc sống để làm Chúa vui lòng nhưng rồi lại thất hứa. Món quà tôi hứa với Chúa ngày nào là sẽ yêu Chúa thật nhiều nhưng rồi lại không vượt thắng được bản thân nên tôi đã lỡ hẹn với Ngài, không chỉ một lần mà là nhiều lần. Khi ở bên lòng thương xót Chúa, tôi càng thấy rõ con người yếu đuối, tội lỗi của tôi; thấy rõ không phải để thất vọng, buông xuôi nhưng thấy rõ để tôi biết sống hiền hòa, khiêm tốn hơn. Để tôi không còn cậy dựa sức riêng của mình nhưng biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa. Và nhờ ơn Chúa, tôi biết từng ngày cố gắng để hoàn thiện bản thân, biết đứng dậy mỗi khi vấp ngã và kiên trì bắt đầu lại từng ngày. Tôi tin chắc rằng, Chúa Giêsu thấu hiểu tất cả, Ngài sẽ tiếp tục ban ơn và sẽ mỉm cười đón nhận những cố gắng nhỏ bé của tôi. Bởi vì tôi ý thức rằng Chúa chỉ cần sự thiện chí vươn lên của tôi chứ không phải những việc tôi làm.
Và cuối cùng, về bên lòng thương xót Chúa cũng là lời mời gọi tôi lên đường để thực thi lòng thương xót đối với anh chị em của mình; cụ thể là với các chị em trong cộng đoàn tôi đang sống. Tôi thực thi lòng thương xót đối với chị em không phải bằng những việc làm xa vời, lớn lao. Đó là qua những cử chỉ rất nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày: có thể là một nụ cười, một sự tế nhị, tôn trọng trong cách ứng xử; đó cũng có thể là một lời xin lỗi, một lời cám ơn chân thành, một lời hỏi thăm, động viên, khích lệ… Đó là những nhịp cầu giữ tình thân ái và làm cho đời sống cộng đoàn tràn ngập tình thương và nụ cười.
Chính những cử chỉ xem ra rất nhỏ bé và thân quen kia lại trở thành sợi dây yêu thương, gắn kết với chị em, đó là những món quà vô giá mà tôi có thể trao tặng cho chị em tôi trong cuộc sống hằng ngày. Nói như thế, nhưng cũng đòi hỏi nơi tôi sự từ bỏ không ngừng. Từ bỏ cái tôi của mình để hòa hợp được với những khác biệt của chị em và thể hiện những cử chỉ đó một cách chân thành, phát xuất từ một trái tim yêu thương thực sự của tôi. Và như thế là tôi đang góp phần làm cho cộng đoàn tôi đang sống ngày càng xinh đẹp hơn và tràn ngập ân sủng của lòng thương xót Chúa.
Lạy chúa là suối nguồn xót thương, xin cho con ngày càng cảm nghiệm sâu hơn lòng thương xót của Ngài, để con cũng biết thực thi lòng thương xót đối với chị em con qua những cử chỉ yêu thương nhỏ bé hằng ngày. Amen
Hoàng Hiền