VẾT XƯỚC HỒNG ÂN
Trong cuộc sống tôi và bạn chắc có lẽ ai cũng từng gặp phải những vết xước. Có những vết xước mau chóng lành lặn không để lại dấu tích, nhưng cũng có những vết xước trong cuộc đời nó tồn tại như một hồng ân, một bài học lớn lao để nhờ những điều ấy mà chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Chính những vết xước đó cho tôi nhận ra rằng: “Tất cả là Hồng Ân nhờ Lòng Thương Xót nhưng không của Chúa đổ xuống trên tôi.” Tôi muốn kể với bạn những vết xước trong những ngày đầu tập tành đời tu của tôi.
Có lúc tôi đã nghĩ đời tu là những cánh hoa hồng mềm mại tỏa ngát hương thơm. Điều này đúng đó bạn, nhưng chưa đủ vì tôi đã quên, quên đi quá trình để tạo nên bông hoa hồng đẹp ngát hương thì chúng phải được chăm sóc, cắt tỉa, uốn nắn…mới có được những cành rắn chắc, khỏe mạnh, nhiều gai, gai càng khỏe mới hy vọng có bông hoa càng đẹp.
Cũng vậy khi bước vào đời dâng hiến, tôi cũng cần trải qua một quá trình chăm sóc cẩn thận. Không chỉ là chăm sóc, nhưng còn có uốn nắn và cắt tỉa… Theo lẽ tự nhiên chẳng ai muốn bị uốn nắn vì nó đòi phải sửa đổi, cắt tỉa lại càng không vì nó gây đau đớn và đòi phải từ bỏ. Bản thân tôi cũng vậy, rất nhiều lúc tôi buồn phiền, khó chịu trước những lời sửa dạy, rất nhiều lúc tôi đau khổ vì phải từ bỏ tự do và ý riêng để vâng phục kỷ luật và ý chung của cộng đoàn. Nhiều khi tôi tưởng mình muốn buông xuôi, nhưng lòng nhân từ của Chúa luôn nâng đỡ để tôi không ngã quỵ Qua thời gian, tôi ngày càng nghiệm ra rằng tất cả những điều sửa dạy và uốn nắn đã trở thành hành trang quý giá giúp tôi vững vàng trước những cám dỗ và lựa chọn để sống đời tu một cách đúng nghĩa. Tạ ơn Chúa đã luôn kiên trì dùng nhiều sứ giả để giáo dục tôi.
Bạn biết không? cuộc sống đôi khi cũng cần những va chạm, không phải để chứng minh xem mình mạnh mẽ đến đâu, nhưng là để giúp ta gọt giũa những góc cạnh của bản thân và làm triển nở khả năng yêu thương trong ta. Những va chạm sẽ giúp ta ý thức sự yếu đuối của bản thân mình để dễ dàng cảm thông và nâng đỡ người khác. Trong đời sống cộng đoàn nơi tôi đang sống cũng không thiếu những va chạm, bản thân tôi nhiều lúc cũng thấy mình chông chênh và chao đảo, đó thật sự là những vết thương lớn trong đời tôi.
Tuy nhiên, sau những vết thương rầu rỉ đó, tôi lại cảm nhận được ân huệ từ Thiên Chúa dành cho tôi nhiều hơn lúc nào hết. Đồng thời tôi thấy bản thân trưởng thành lên, có thêm những bài học kinh nghiệm quý giá, để tôi vững vàng và tiếp tục bước tới sau sóng gió với một tinh thần lạc quan, vui vẻ hơn. Tôi cho rằng mọi sự xảy đến là điều tự nhiên của cuộc sống, ai cũng có những nỗi đau nhưng điều đó chưa phải là khổ các bạn ạ! Mọi sự đều trong tầm tay của bạn quyết định, Thiên Chúa không bao giờ để cho bạn phải quá sức chịu đựng, như lời Ngài đã nói: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12, 9).
Đối với Chúa, càng gần Ngài tôi càng bớt đi sự than van kêu trách mỗi khi gặp đau khổ, trái lại tôi đã dâng lên Chúa những yếu đuối của mình, những vết thương do uốn nắn, cắt tỉa…chính nơi ấy tôi thấy mình được chữa lành, tìm được nguồn bình an. Và tôi nhận ra điều Chúa đang thể hiện nơi tôi, Chúa muốn điều gì ở nơi tôi, Chúa muốn tôi phải làm gì.
Trải qua một thời gian sống trong ơn gọi tôi dần quen với cách “hái hoa hồng” bằng những cảm thông và chia sẻ: Đau với niềm đau và vui với niềm vui cùng chị em. Tôi cũng có những khắc khoải cho đời sống cá nhân của mình: Tôi phải sống như thế nào để người khác không phải chịu những vết xước do tôi gây ra và phải làm gì để xoa dịu, làm lành những vết xước người khác đang phải gánh chịu? Phải chăng điều quan trọng chính là tình yêu thương, cảm thông, chia sẻ.
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã từng nói: “Chúa yêu ai thì Ngài sẽ ban cho người đó nhiều sự thử thách và đau khổ”. Cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn, nếm cảm được vị ngọt của niềm vui, hạnh phúc khi tôi thật sự biết khiêm nhường, biết chấp nhận những bất toàn của bản thân mình. Trước những nỗi đau tôi không còn thấy chơi vơi vì tôi đã có điểm tựa chính là mẫu gương của Thầy Giêsu chí thánh. Giờ đây mỗi ngày trôi qua với tôi đều là những trang cảm tạ mà tôi đang cùng ghi với Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót.
Thủy Tinh