THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
VUI CÙNG GIÊSU
Lc 10, 17-24
Lời Chúa:“Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "lạy Cha là Chúa Tể trời, con xin ngợi khen Cha." (Lc 10, 21)
Suy niệm: Sau chuyến trở về trong hân hoan của nhóm Bảy Mươi Hai với những thành quả gặt hái được, Đức Giêsu không nói họ hãy mừng khi được quỷ thần khuất phục nhưng hãy vui mừng vì tên mình được ghi trên trời. Cùng lúc đó, Đức Giêsu cảm thấy vui mừng và cất lời ngợi khen Thiên Chúa.
Niềm vui của Giêsu không phải là nhóm Bảy Mươi Hai đưa về sự thành công. Niềm vui của Ngài là Chúa Cha mặc khải cho người bé mọn thay cho bậc khôn ngoan thông thái. Đức Giêsu cảm thấy vui với thực tại đang diễn ra trong cuộc đời Ngài. Và khi vui mừng, việc đầu tiên Ngài làm là dâng lời ngợi khen Thiên Chúa. Để thấy rằng dù là người đi theo Chúa, sống thân tình với Chúa thì suy nghĩ và lối sống của các môn đệ vẫn chưa thể hoà nhập với ý muốn của Thầy.
Hôm nay, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống niềm vui cùng Đức Giêsu. Một niềm vui hướng về trời cao, nơi có Thiên Chúa hằng hữu và trên hết mọi sự cũng như trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn cất tiếng ngợi khen Ngài. Sống đời dâng hiến, chúng ta vinh dự được sống chuỗi ngày niềm vui cùng Chúa Giêsu trong giờ kinh nguyện cũng như trong mọi hoạt động. Niềm vui không chỉ đến từ việc cao trọng. Niềm vui còn đến từ việc nhỏ bé, quen thuộc như tham dự Thánh Lễ sốt sắng, bác ái với chị em, nở một nụ cười với người mình không thích,… Ngay khi vác Thánh Giá cuộc đời, chúng ta cũng có quyền vui cùng Giêsu khi được hiệp thông với Ngài trong nỗi đau thân xác năm xưa.
Cầu Nguyện:Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con "vui luôn trong niềm vui của Chúa" (Pl 4,4), để con không tìm kiếm niềm vui ở thành công trong công việc mình làm nhưng vui khi con làm đẹp lòng Chúa, và mang Chúa đến cho tha nhân.
Thực hành:Hôm nay, làm công việc quen thuộc với tất cả tình yêu và lòng nhiệt thành cũng như nở nụ cười với những người tôi gặp gỡ.
