-Chị ơi Chúa bảo cứ xin thì sẽ được (x. Lc 11, 9-10), nhưng em thấy ngã lòng rồi, vì em xin mãi mà có được đâu.
-Em xin gì vậy?
-Em xin trúng vé số.
-Hihihi… đi tu xin trúng số Chúa không cho đúng rồi.
-Em xin trúng số để Hội Dòng có tiền xây nhà hưu, để cha em của em có tiền xây nhà thờ, rồi thỉnh thoảng thì cũng xin trúng để cho người khác nữa, vì thấy nhiều người khổ quá.
-Thế trong cuộc sống của em tiền là điều gì quan trọng nhất à?
-Thì người ta bảo có tiền mua tiên cũng được, nên em xin cho có tiền cũng bình thường mà.
-Không đúng nha, có tiền không mua được sức khỏe, không mua được thời gian, không mua được sự sống … thời gian đại dịch covid Chúa nhắc nhở mọi người rồi mà.
-Nhưng mà chị có thấy tiền cần thiết không?
-Tất nhiên tiền cần, nhưng tiền là phương tiện thôi nha em. Chị hỏi em nè: nếu hai mắt em không bao giờ thấy đường mà em có thật nhiều tiền thì em có bằng lòng không?
-Thôi em chọn hai mắt sáng thì hơn, vì mắt sáng thì có thể kiếm tiền.
-Đố em nhé: trong Tin Mừng chỗ nào người ta xin mà Chúa cho người ta được như ý?
-Dạ người mù xin được sáng mắt (x. Mc 10, 46-52), à, em ấn tượng việc Chúa chữa cho một người bại liệt mà người ta phải dỡ mái nhà thòng xuống (x. Mc 2, 1-14), lúc đó Chúa chắc nổi tiếng lắm nên người ta mới dám làm cỡ đó, vì nếu khiêng không khéo, thì không chỉ một người bại liệt, mà bốn người khiêng bị ngã xuống cũng bại liệt luôn đó chứ.
-Ừ, chị cũng ấn tượng biến cố đó; mà cũng có lúc người ta không cần xin Chúa cũng cho mà: Chúa chữa lành người bại liệt 38 năm ở hồ Bết-da-tha (x. Ga 5, 1-9), rồi Chúa cũng cho con trai bà góa thành Nain sống lại (x. Lc 7,11-17) mà đâu cần bà xin.
-Nhưng mà em xin mãi không được em thấy chán lắm.
-Thế em đã hỏi Chúa: “Sao con xin mãi mà Chúa lại không cho con?”
-Em hỏi rồi nhưng mà Chúa chẳng trả lời, có lẽ Chúa đang bận … lo cho người khác nên quên mất em.
-Chị không nghĩ thế, chị nghĩ Chúa đã trả lời mà em chưa nghe được.
-Theo chị Chúa trả lời em thế nào?
-Chúa sẽ hỏi: “Con xin trúng số Ta sẽ cho, nhưng trước khi cho, Ta muốn hỏi con: Ta là gì của con?
-“Tất nhiên Chúa là Cha đầy nhân hậu và quyền năng rồi ạ.”
-“Thế con có tin Ta là Cha của con thật không?”
-“Con xác tín mà”.
-“Vậy con có tin Ta muốn điều tốt nhất cho con, và có thể làm được điều đó không?”
-“Dạ con tin lắm ạ”.
-“Vậy sao khi con xin Ta cho trúng số không được thì con lại không vui, Ta đâu phải là siêu thị để khi con trả tiền bằng lời cầu nguyện thì tất nhiên sẽ được món hàng như ý”, nếu con tin Ta luôn yêu thương, luôn muốn và có thể làm điều tốt nhất cho con, thì khi con xin điều gì Ta không chiều ý con, vì Ta biết điều khác sẽ tốt cho con hơn.
-“Ấy ấy Chúa ơi con không dám có ý đó đâu … Con xin lỗi Chúa! Con sẽ nhìn lại bản thân”.
-Đấy nhé, qua cách trả lời của em chị tin là em đã phần nào nhận ra có thể đây là một trong những cách đáp lời của Chúa. Nếu chúng ta tin Chúa, thì mình sẽ luôn xác tín rằng: Chúa luôn yêu thương và mong muốn điều tốt nhất cho mình. Dó đó, khi xin mình sẽ biết cách xin để biết chắc chắn Chúa sẽ cho.
-Xin thế nào vậy chị?
-Xin “vâng”, vì khi xin vâng theo ý Chúa, thì chắc chắn sẽ có được bình an và sự vui vẻ thực sự trong nội tâm. Ví dụ nha: em cứ việc xin Chúa cho trúng số để làm những việc tốt cho người khác, nhưng nhớ thêm vào: nếu Chúa thấy những điều con xin thực sự tốt cho người khác và cho con; bởi vì ai cũng xin trúng số mà Chúa cho hết thì tiền đâu nhà nước trả? Chúa cho qua ngân hàng nhà nước mà … Hơn nữa số vé số cũng có giới hạn mà … hihihi… chị ví dụ cho em vui thôi, nhưng cũng không sai đâu. Nhưng nếu có mua vé số thì cũng nhớ mua khi để giúp các anh chị em khuyết tật đi bán vé số thôi nhé, mục đích chính là giúp họ, mà cũng phải cân nhắc về lời khấn khó nghèo của chúng mình đó.
-Chị nói em mới nghĩ ra: Chúa cho người khác trúng số vì có lẽ Chúa thấy họ cần hơn, và tiền xây nhà hưu hay xây nhà thờ có lẽ Chúa sẽ cho cách khác, chẳng hạn ân nhân giúp nè.
-Thôi em tiếp tục đi hỏi và xin Chúa đi, nhưng nhớ là “xin vâng” đó.
-Dạ, cảm ơn chị. Đúng rồi, em sẽ xin Đức Mẹ giúp em “xin vâng” như Mẹ, bởi vì Mẹ là người có kinh nghiệm nhất mà.
-Em cầu xin cho chị luôn nha. Chị cảm ơn em nhiều.
Song Thị
